Thánh Mẫu

Tháng Mẹ Mân Côi

Nguyễn Ngọc Thể

 

               Tháng Mười, tháng kính Mẹ Mân Côi, tháng của tràng hạt mà mọi người con Mẹ nên nhớ để dâng lên Mẹ mỗi ngày. Thật ra, nếu chúng ta chỉ chờ cho đến tháng Mười, là tháng Mân Côi kính Mẹ, để lần hạt nhiều hơn, thì Mẹ của chúng ta sẽ buồn cho con cái loài người biết bao! Cho nên, mỗi khi đến tháng Mười, ai nấy cũng đều biết và nhận ra rằng, trong suốt tháng này, ngoài việc lần chuỗi kính Mẹ, chúng ta còn đặc biệt nhớ đến các ngày 13 mỗi tháng, từ tháng Năm cho đến tháng Mười. Ngày 13 tháng 10, là ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra lần cuối cùng với ba trẻ tại làng Cova da Iria, thuộc nước Bồ-đào-nha.

               Một điều tối ư quan trọng cho các lần Mẹ hiện ra, đặc biệt là 13 tháng Mười, là Mẹ muốn mang đến cho loài người một thông điệp khẩn cấp, một lời nhắn nhủ, lời khuyên răn là:  thế giới sẽ không còn chiến tranh, sẽ không còn bao nhiêu tai họa, thì loài người phải cấp tốc thực thi Ba Mệnh Lệnh: Cải Thiện Đời SốngTôn Thờ Mẫu Tâm – và đặc biệt, là hãy Năng Lần Hạt Mân Côi.  Tuy vậy, qua dòng thời gian, loài người như xao lãng, quên dần lời khuyên nhủ của Mẹ, loài người như không còn tha thiết lắng nghe lời Mẹ khuyên, để cứ mãi mê chạy theo con đường tội lỗi, tội lỗi của từng cá nhân, từng gia đình, và đã lan dần ra ngoài xã hội. Tội lỗi ngập tràn đến khắp nơi nơi.

               Hiện nay, tội lỗi như không còn thể che giấu được nữa, mà đã trở thành công khai, không còn chút hổ thẹn cho chính lương tâm của mình. Tiếng nói lương tâm mà Chúa ban cho mỗi con người để mỗi khi chúng ta làm điều gì sai quấy, làm điều gì bất công, làm điều gì tội lỗi, thì tiếng nói lương tâm nhắc nhở, lay động tâm thức chúng ta, để nhờ đó, chúng ta sẽ không còn làm gì xấu xa, tội lỗi nữa. Tiếng nói của lương tâm chính là tiếng kêu gọi của Chúa có sẵn trong con tim, khối óc của mỗi người chúng ta. Tôi được xin lập lại, tội lỗi ngày nay đang tràn ngập cả thế giới, cả nhân loại, và ngay cả nơi những con người đang được Chúa ủy thác để nên như chiếc đèn soi cho nhân loại đang bước đi trong tăm tối, như ngọn hải đăng hướng dẫn con thuyền nhân loại đang vượt biển trần gian.

               Thế nhưng, chúng ta thử nhìn xem, chúng ta còn được bao nhiêu ngọn đèn soi dẫn, cũng như còn được bao nhiêu những ngọn hải đăng để soi dẫn thuyền trần vượt biển trầm luân. “Nếu ở mặt khác, khi kiểm nghiệm tình trạng luân lý công cũng như tư, hiến pháp và luật lệ của các quốc gia, chúng ta sẽ thấy rằng có một sự khinh thường và quên sót lớn lao về siêu nhiên, một sự suy sụp tiếp nối từ nền tảng chính xác của nhân đức Kitô Giáo, và rằng nhân loại đang ngày càng quay trở lại những thực hành xấu xa của chủ thuyết ngoại đạo.” (Lời lên tiếng của Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, qua bài viết “Hương Khói Satan và Thị Kiến của Đức Leo XIII” của tác giả Trần Mỹ Duyệt).

               Mặc khác, sự việc mà dư luận trong nước Mỹ đang theo dõi, là sau khi Tối cao viện đã lật ngược luật cho phá thai Roe vs Wade từ năm 1973 cho đến giờ, và đã trao quyền quyết định cho các tiểu bang. Số các em thai nhi bị giết lên đến trên 63 triệu trong khoảng thời gian gần 50 năm (1973-2022). Bây giờ, riêng tại tiểu bang California, sắp ban hành luật “Chăm sóc sức khỏe sinh sản” (abortion.california.gov), gọi là “chăm sóc” chứ thực ra họ đang chủ trương tiếp tục và cổ xúy việc phá thai cho toàn tiểu bang. Là những người công giáo, chúng ta nghĩ gì về thái độ của nhà cầm quyền tiểu bang. Họ cố dùng những mỹ từ gọi là “chăm sóc sinh sản”, nhưng đó chỉ là “bình cũ rượi mới” khi thay đổi cách xưng danh và đó cũng chỉ là những “Trung tâm phá thai” họp lệ do tiểu bang đỡ đầu. Họ đã chi dùng tiền thuế của dân để trả chi phí cho các vụ phá thai. Một đạo luật sắp được đưa ra cho dân chọn, thì xin mọi người hãy cẩn thận khi bầu cho đạo luật này. Vậy xin, “VOTE NO” cho đào luật này, tức Proposition 1. Đây là việc nóng bỏng nhất mà những người con Chúa cấn nên để ý và lưu tâm.

               Thiên Chúa và Mẹ sẽ không biến đổi được tình hình hiện nay, nếu những người con Chúa không cộng tác, không tiếp sức bằng hành động hay bằng lời cầu nguyện mỗi ngày. Hãy tha thiết nài xin Chúa và Mẹ thay lòng đổi dạ những ai đang có trách nhiệm đối với vấn đề nhân sinh như đã và đang xảy ra tại đất nước này, và cách riêng, đối với tiểu bang California nơi mà chúng ta đang sinh sống. Vậy, chỉ có một thứ khí giới duy nhất có thể tiêu diệt được ma quỷ, tiêu diệt được kẻ thù là “Hãy năng lần hạt Mân Côi”. Mỗi khi chúng đọc lời “Kính mừng Maria” hay “Ave Maria”, lúc đó chúng ta nhắc nhở Mẹ trên trời, thương lắng nghe lời con Mẹ dưới trần đang kêu xin, đang cầu khẩn.

               Cầu nguyện và chỉ có cầu nguyện liên lỉ như đánh động lòng thương xót Chúa và Mẹ mau đáp lại lời kêu xin của mỗi người chúng ta. Hãy hành động trước khi quá muộn.

     Nguyễn Ngọc Thể

(Tháng Mân Côi 2022)

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.