Thánh Mẫu

MẸ

Nguyễn Ngọc Thể

 

N ói đến chữ Mẹ, một tiếng nói hay một cách xưng hô không xa lạ gì đối với mỗi một con người, hoặc kể cả những con thú vật, dù là chúng không có ý thức như con người, nhưng tình quyến luyến, yêu thương cũng được thể hiện cách rõ ràng nơi các con thú mẹ.

Chữ Mẹ, đối với một số ngôn ngữ, có sự tương hợp cách kỳ lạ, vì bắt đầu bằng chữ M. Xin đan cử: trong tiếng Việt, ngoài chữ “Mẹ”, còn có chữ Má, hay Mợ;  hoặc nói theo kiểu Hán Việt, thay vì dùng chữ Mẹ, chúng ta xưng hô cách trịnh trọng như là “thân Mẫu” của chúng tôi. Trong tiếng Pháp có: Maman, Mère. Tiếng Anh thì Mom, Mum, Mother. Tiếng La-tinh thì Mater,  Tiếng Tây ban nha thì Madre, tiếng Đức thì Mutter hay Mutterlie, tiếng Ý là Madre hay Mamma, v.v.

Trong số những bài thánh ca Việt nam, ai trong chúng ta cũng đều biết và thuộc nằm lòng một số những bài hát. Có nhiều bài hát được một số các nhạc sĩ viết, đều nói lên tâm tình của chúng ta, những người con của Chúa hằng tin tưởng, kính yêu, ca tụng Mẹ. Thế cho nên, chúng ta có cả đến hàng trăm, hàng trăm bản thánh ca được viết về Mẹ Maria. Điều này chúng tỏ rằng, con dân Việt nam rất yêu mến Mẹ. Có những bài hát được hát lên qua những lúc, những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời: Vui thì chúng ta có bài: “Tung hô Nữ Vương.” Buồn thì có bài “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn”. Ca tụng Mẹ, chúng ta có bài: “Mẹ là Mùa Xuân, Mẹ Ánh Bình Minh”. Lúc gặp cô đơn, chúng ta có thể hát bài: “Trong cô đơn âm thầm con lên tiếng van.” Tôi chỉ xin nêu một số bài hát tượng trưng về Mẹ.

Nói đến Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiểm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ là Nữ Vương các gia đình, Đức Mẹ là Mẹ của Giáo hội, mà không ai trong chúng ta không kính mến, tôn kính trong cuộc sống hằng ngày nơi các gia đình, nơi cá nhân mỗi người. Xin hãy mở để đọc “Kinh Cầu Đức Mẹ”, chúng ta ta sẽ thấy Mẹ có rất hiệu tước hiệu, và qua đó, chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn.

Tháng Năm, tháng biệt kính Mẹ Maria hay còn gọi tháng Hoa. Sao gọi là tháng Hoa, vì đi bất cứ nơi nào, từ đồng nội cho đến chốn thị thành, chúng ta đều thấy hoa nở cùng khắp. Hoa mọc ven đường. Hoa được trồng trong các vườn nhà.  Hoa đủ loại, muôn màu muôn sắc, cùng với hương thơm của từng loại hoa. Hoa chỉ về Mẹ, vì Mẹ là ngàn hoa.

Tháng năm về, chúng ta lại có ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day). Người viết, xin ghi lại đây đôi nét về ngày này. Ngày Hiền Mẫu, nguyên thủy, do sáng kiến của cô Anna Jarvis, là con gái của bà Ann Reeves Jarvis. Năm 1905, nhân cái chết của mẹ mình, bà Ann Reeves Jarvis, Anna Jarvis, lại nghĩ đến việc lập nên ngày HIền Mẫu, như là cách để tôn vinh bao hy sinh của người mẹ. Đến năm 1912, tại nhiều tiều bang, thành phố và cả đến một số các tôn giáo đã chọn ngày Hiền Mẫu là ngày lễ hằng năm, và sau đó, Jarvis đã thành lập Ngày HIền Mẫu có tính cách quốc tế, nhằm mục đích nâng lên cao hơn tầm mức cho ngày đặc biệt này. Đến năm 1914, tổng thồng Hoa kỳ là Woodrow Wilson đã ký một sắc lệnh, chính thức lấy ngày Chúa nhật thứ 2 của tháng 5 hằng năm, là ngày Hiền Mẫu.

Vào ngày này, nơi đất nước Hoa kỳ này (và nay đã lan ra đến nhiều nước trên thế giới), các con cái trong gia đình đều hướng về người mẹ trong gia đình. Nếu người mẹ còn sống, các con đều quy tụ về, tặng mẹ một bó hoa xinh hoặc một món quà nào đó để tỏ lòng kính yêu và biết ơn mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục các con cái. Nếu người mẹ đã khuất, và hoàn cảnh cho phép, các con cái cùng đến viếng thăm mộ mẹ, đặt cành hoa trên ngôi mộ, hoặc dâng cho mẹ một nén hương. Những nghĩa cử đó nói lên tấm lòng của người con đối với mẹ yêu quý của mình, nay đã không còn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh sống, vì chữ hiếu phai nhạt dần bởi cuộc sống tất bật, nên cũng có những người con đã quên mất tình mẫu tử. Trong dân gian, chúng ta cũng nghe được câu nói của người mẹ thầm trách con như:

                                “Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
                                Con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày.

Chính người viết cũng đã nghe kể vài câu chuyện thương tâm mà chính người con trong đình, đã đối xử với mẹ mình, sau khi bảo trợ mẹ từ Việt nam sang đây. Thời gian đầu thì mừng vui đoàn tụ. Sau đó, vì cuộc sống, ngày ngày phải đi làm, đành “nhốt” mẹ mình ở nhà một mình, cơm nước đã có sẵn, cho đến khi chiều đi làm về. Có người mẹ già khác nữa, sống trong một gia đình nọ, sức khỏe cứ yếu dần, bởi cuốc sống nới đất khách, người con gái cũng đối xử tương tự, nên bà mẹ cả ngày cứ quanh quẩn trong phòng, không ra ngoài được, điều kiện vệ sinh không được chu đáo, sinh ra bẩn thỉu, dơ nhớp, để rồi người mẹ đó, một hôm, cũng đã qua đời trong hịu quạnh…

Tháng Mẹ nay trở về. Con xin dâng lên Mẹ đóa hoa xinh của lòng con. Đóa hoa đó chính là tràng chuỗi Mân Côi, mà mỗi ngày, khi đêm về, con xin dâng lên Mẹ đồng trinh lời kinh Ave Maria: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Mẹ…Xin Mẹ cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chết.”

Có nhiều sách vở đã viết nhiều về Mẹ. Có nhiều bản thánh ca cũng đã viết để ca tụng Mẹ. Nhưng với thánh Ber-na-đô1 đã quả quyết: ‘Nói về Mẹ thì không bao giờ cho đủ.” (De Maria nunquam satis).

Cũng nhân đây, người viết xin kính chúc các Bà Mẹ dịp Ngày Hiền Mẫu đến. Cầu xin Mẹ Maria luôn ở cùng các Bà trong mọi nơi, mọi lúc trong khi các Bà còn đang sống nơi trần thế, bên cạnh các con ngoan hiền.

_________________

[1] St. Bernard de Clairvaux.

 

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.