Thánh Mẫu

La Vang – Tên Mẹ Tôi !

Biết Văn

Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ

Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống

Xứng danh nghìn năm giòng giống Lạc Hồng!

(quốc ca Việt Nam Cộng Hòa)

Giòng giống Lạc Hồng chưa bao giờ phải hổ thẹn với tổ tiên và non sông đất nước sau bốn mươi lăm năm sống lưu lạc từ biến cố 1975. Thật vậy, người Việt hải ngoại đã chứng minh hùng hồn cho thế giới thấy rằng họ có chính nghĩa và ngẩng cao đầu tự hào với hai chữ “Tự do” mà họ đã phải đánh đổi bằng chính máu và mạng sống của họ để đi tìm:

Quyền tự do được sống và quyền tự do Tôn giáo.

Tôi đến thăm Christ Cathedral – nhà thờ Chính tòa Giáo phận Orange County miền nam California giữa trưa nắng hè gay gắt sau mùa đại dịch Covid-19. Nơi đây, ngoài ngôi thánh đường có kiến trúc tuyệt đẹp bằng kiếng pha lê trong suốt và cao vút tựa như vươn tới cùng trời cao, và cái đáng để chiêm ngắm nhất là “linh đài Mẹ La Vang”.

Ngày 17 tháng 7 năm 2021 ngày Linh Đài Đức Mẹ La Vang, một chứng tích cho cuộc hành trình của người Công Giáo Việt Nam tìm tự do tôn giáo, được khánh thành tại Nhà Thờ Chính Tòa Christ Cathedral. Linh đài Mẹ đẹp lỗng lẫy, sang trọng, và trang nghiêm mà tôi cứ muốn đứng ngắm nhìn mãi và tâm sự cùng Bà.

Vậy Bà là ai ? mà linh đài Bà trang nghiêm và tuyệt đẹp thế? Xin thưa:

Bà là người ban lời yêu thương và an ủi cho những người Công Giáo bị bách hại, và chỉ cho họ dùng lá cây (La Vàng) trong vùng làm thuốc chữa bệnh.

Bà là người ban lòng tin và giữ vững lòng cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa cho những người khổ đau vượt biển tìm tự do.

Bà là ân huệ, là hy vọng cho tương lai, là niềm tin của hiện tại và sự cứu rỗi cho những ai qua Mẹ tìm về bên Chúa!

Tên Bà, Maria. Mẹ Thiên Chúa, Mẹ La Vang…

Bà là Mẹ tôi, và là mẹ của nhân loại.

Khuôn viên linh đài, kể cả vườn Mân Côi, rộng hơn 21.000 square feet (khoảng 1951 mét vuông). Nhìn từ xa, linh đài Đức Mẹ La Vang cao 12 ft, nặng khoảng 16.000 pounds (khoảng 3.6m, nặng 8 tấn), được khắc bằng đá cẩm thạch màu trắng lấy từ hầm núi Carrara ở Ý và điêu khắc xuyên suốt trong hơn một năm rưỡi. Tượng Mẹ mặc áo dài Việt, đầu đội khăn đóng, khuôn mặt có nét cổ cổ giống phương Tây, tay bồng Chúa Giêsu Hài Đồng, chân đạp trên đám mây. Xa hơn, sau lưng phía phải Mẹ cũng có đài tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo ở Việt Nam; dưới tên mỗi vị thánh có ghi ngày tháng tử đạo và cách bị bách hại bằng hai thứ tiếng Việt và Mỹ.

Sau sáu năm khởi công, một chứng tích của niềm tin, của tình thương đã được thánh hóa. Địa danh La Vang mà cách nay 223 năm (1798 -2021) Mẹ đã hiện ra cứu vớt những người con bị bách hại vì đạo Chúa, thì ngày nay với hơn 5000 ân nhân và số tiền kỷ lục hơn 12 triệu USD để hoàn thành linh đài Đức Mẹ La Vang như là lòng biết ơn Mẹ của những người con xa quê hương nhưng lúc nào cũng tin về Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Sau sáu năm trôi qua, từ những ý tưởng nhiệt thành đầu tiên của Lm Nguyễn Văn Tuyên, cùng các cộng sự như TS Elysabeth, BS Lê Duy Huân, ông Vũ Quang Lương, Lm Chu Vinh Quang…và mở rộng thành ban La Vang ngày nay với rất nhiều các linh mục, các nữ tu cùng mọi người tham gia.

Sau sáu năm khó khăn, cho dù thế gian có bao biến chuyển, dịch Covid-19 hoành hành, online xem lễ chủ nhật, bị cấm cố tại gia…nhưng những con tim luôn hướng về Mẹ, những dòng chảy hiếu thuận dâng lên Mẹ đã biến thành tượng đài nguy nghiêm sừng sững.

Sáu năm, bao nhiêu người đã ra đi, bao kẻ ở lại, bao gia đình lại đến qui tụ về, bao mái đầu đã điểm bạc…nhưng con cái Mẹ vẫn vững tin và hướng lòng về Christ Cathedral – Orange County, nơi mà họ vững tin một linh đài Mẹ La Vang sẽ được xây dựng.

Sáu năm, thời gian không ngắn cũng không dài đủ so với 45 năm lưu lạc của con dân Việt Nam trong sự thành Cộng đồng Công giáo Việt Nam vững mạnh ở vùng Orange County này…Người Công Giáo Việt Nam biết rõ kinh nghiệm khổ đau hơn ai hết vì chúng ta đã từng trải qua những cuộc di cư quẫn bách, những tháng năm bị tra tấn tù đày của quân nhân cán chính miền Nam, những đêm kinh hoàng trên biển cả khi phải trốn chạy khỏi chính quê mẹ của mình, bỏ quê hương và mồ mả của tổ tiên. Chúng ta biết rõ những trải nghiệm đầy gian khổ khi làm người tỵ nạn và làm người nhập cư ở xứ người, chịu muôn vàn đắng cay của cuộc sống với nhiều trở ngại trong ngôn ngữ, tập quán bất đồng và gánh nặng của những kẻ xa quê.

Trong niềm tin Mẹ đã trung thành đứng dưới chân Thánh Giá Chúa thì đó cũng là động lực để các tín hữu Việt Nam phải trải qua bao kinh nghiệm khổ đau, bao đổi thay thế sự…nhưng vẫn một lòng kiên trung.

Mẹ La Vang, Mẹ con ơi xin thương xót chúng con.

Mẹ La Vang, Mẹ con ơi xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Biết Văn- Orange County ngày 6 tháng 8 năm 2021

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.