TÔN GIÁO

Mùa Mong đợi – Chờ Chúa lại đến

Nguyễn Ngọc Thể

 

Trong mấy tuần vừa qua, thời gian sắp kết thúc năm Phụng vụ của Giáo hội để chuẩn bị vào Mùa Vọng, bắt đầu Năm Phụng Vụ mới, chúng ta đã nghe lập lại những lời cảnh báo như là: “Con Người đến như kẻ trộm. Nước trời đang đến gần. Hãy chuẩn bị đèn và dầu như 5 cô trinh nữ khôn ngoan…”  Vậy chúng ta hãy canh thức thế nào? “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đang đến” (Mt 24:42). Nào có mấy ai trong số những người con Chúa có để ý đến những lời báo trước của Chúa để chuẩn bị sẵn sàng tâm hồn mong chờ Chúa đến?

Chúa sẽ đến. Chúa đang đến gần hơn lúc nào hết. Chúa đến, không như những gì chúng ta đang chuẩn bị đón Ngài trong ngày mừng kỷ niệm Chúa giáng trần. Mừng Chúa giáng trần chỉ là dịp để cùng nhớ đến ngày Chúa đến mang ơn cứu độ cho loài người. Mừng kỷ niệm Chúa giáng trần năm nay cũng như những năm về trước hay những năm sắp tới; không gì khác ngoài những chuẩn bị bên ngoài như máng cỏ, hang đá, đèn điện giăng mắc rực rỡ, và nội tâm là những chuẩn bị như xưng tội, tĩnh tâm, v.v. để mọi sự rồi cũng qua đi trong lặng lẽ, âm thầm mà lẽ ra, chính cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống nội tâm, vẫn không một chút thay đổi. Thời gian qua thời gian, kể từ lúc con người chúng ta chào đời, trưởng thành, cho đến khi già yếu và chết đi, con đường đi theo Chúa của chúng ta cũng chỉ là bước đi theo con đường mòn của tăm tối, của bao tính hư nết xấu mà chưa thực sự bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, của công bình và lẽ phải.

Điều mà chúng ta cần nên để ý lưu tâm là hãy chuẩn bị tâm hồn cách cẩn thận hơn để mong chờ Chúa sẽ đến trong ngày Ngài giáng lâm, ngày chung thẩm, ngày phán xét cuối cùng cho bao kẻ sống và kẻ chết. Một cách sâu thẳm, khi nghĩ đến ngày này này, ai không khỏi lo âu và sợ sệt, và không còn nghĩ tưởng gì khác nữa, ngay cả có người không còn muốn sống!  “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nầy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Cũng vậy, khi thấy điều đó xảy ra, anh em biết là Con Người đang đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.” (Mc. 13:28-30).

Ngược dòng thời gian, thời Cựu ước, Chúa đã cảnh báo những gì ngay trước đại nạn hồng thủy xảy ra?  Trước đó, Thiên hạ vẫn ăn uống, vui chơi, cưới vợ lấy chồng như không có gì sắp xảy đến. “Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn  hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” (Mt. 24:39). Thời gian gần đây, tức 10 năm về trước (tức 2011),  tại Nhật bản, động đất và sóng thần (Tsumani) đã xảy ra, nào có mấy biết trước. Thiên tai này đã xảy ra, cuốn đi mất tích ước khoảng 20 ngàn sinh mạng.[1]

Thỉnh thoảng, mỗi khi chúng ta lái xe đi đó đây trên đường phố, chúng ta cũng thấy có người đứng ở một góc đường, cầm tấm bảng, viết mấy dòng này: “Chúa đang đến gần. Hãy tỉnh thức.” Khi đọc những lời này, có làm cho tâm hồn chúng ta dao động, suy nghĩ, hay chỉ là những lời nói suông của một “người điên khùng” nào đó? Thời gian đến rồi thời gian qua đi. Và thời gian nào để chúng ta chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng nghênh đón Chúa quang lâm? Vô phúc thay cho những ai, dù đã được những người nọ, người kia nhắc nhở, dạy bảo, để sống làm sao cho xứng với phẩm giá con người, xứng với địa vị làm con Chúa, nhưng họ vẫn làm ngơ, vẫn thối thoát, không chịu lắng nghe và thực hành.

Cuộc sống hiện tại, như chúng ta đã nghe được qua các phương tiện truyền thông mỗi ngày, nếu suy nghĩ cho thấu đáo, suy nghĩ thật chân tình, chúng ta có thể suy đoán được những dấu lạ, những điềm gở đang xảy ra đó đây trên thế giới hay chính nơi chúng ta đang sống, để qua đó, chúng ta cũng phải có thái độ thế nào, cách sống làm sao, như là chúng ta đang thực sự  sống mong chờ Chúa đến lần thứ hai, Chúa quang lâm. Theo tin tức cho biết, trong những ngày tháng qua, số người tự tử gia tăng, vì bị chứng trầm cảm mỗi ngày do bị “khủng hoảng dịch bệnh”, hoặc do những ảnh hưởng xấu bên ngoài tác động vào cuộc đời họ, đặc biệt là những thanh thiếu niên! Còn có biết bao yếu tố khác nữa mà chúng ta cứ bình tâm suy nghĩ đi.

Là những người con Chúa, chúng ta nên nhớ rằng, “tỉnh thức và cầu nguyện” là hai phương thế giúp chúng ta sống gần Chúa hơn, và cũng qua đó, chúng ta sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày càng bền chặt hơn. Thế giới này, vẫn còn được tồn tại, ấy là nhờ những lời cầu nguyện suốt ngày đêm của các những người thành tâm thiện chí. Tại các tu viện, chúng ta nào biết có những đan sĩ, những nữ tu, đã âm thầm ngày đêm, thay nhau quỳ chầu bên Thánh Thể Chúa để chiêm niệm, để kêu xin lòng thương xót Chúa đoái thương đến nhân lọai tội lỗi, đến con người đang sống trong khổ đau.

Việc đón Chúa đến, cho chúng ta thấy được hình ảnh sống động của một Thiên Chúa giáng trần giữa mùa đông lạnh giá, bên cạnh song thân của Ngài là Đức Maria và thánh Giuse. Trong âm thầm, lặng lẽ Con Thiên Chúa đã được sinh ra trong rét run, không một phương tiện gì sưởi ấm, ngoài những hơi thở của mấy con bò, con lừa trong hang. Một Chúa Trời cao cả nay chịu sinh xuống trong cảnh thấp hèn, khó khăn.

Hãy đến bên Chúa Hài Nhi Giêsu để ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, và suy nghĩ với tâm hồn khiêm nhường thẳm sâu mà chính Chúa đã dạy cho mỗi người chúng ta, và qua đó, chúng ta cũng nghiệm ra rằng, phải biết sống trong khiêm nhu, trong  nhịn nhục, tha thứ  khi cuộc sống đang có quá nhiều tranh chấp, thù hận, ghét ghen. Nếu không học và áp dụng được gì nơi Chúa Hài Đồng, mỗi dịp chúng ta mừng kỷ niệm Giáng sinh của Ngài, thì ra chúng ta vẫn sống một cuộc sống “ bình chân như vại”, vẫn để cho cuộc đời trôi qua trong bình thường, mà không chút đổi thay khác thường.

 Nhìn rộng ra, nhiều nước trên thế giới, hoặc trong âm thầm hoặc tỏ vẻ phô trương, như đang có những chuẩn bị ráo riết cho cuộc chiến tương tàn, khốc liệt, như đã hoặc chưa từng xảy ra (!)

Nguyện xin Chúa Giêsu, là Hoàng Tử Hòa Bình, là Vua Bình An, mà chúng ta sắp long trọng mừng kỷ niệm ngày Người giáng trần, ban cho thế giới và nhân loại thấy được chân giá trị của một nên hòa bình chân chính. Nguyện xin Chúa Giê su mà chúng con đang tha thiết mong đợi ngày Ngài lại đến ban cho mỗi người chúng con biết sửa dọn tâm hồn cho xứng đáng hầu xứng đáng đón tiếp Ngài và mong Ngài thưởng công.

“Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đúc Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.” (1 Thess. 5:23)

Nguyễn Ngọc Thể

[1] Theo Britannica. Trận động đất này lúc đầu đo được là 9.0 Ritchter scale, dọc bờ biển Thái bình dương, cách 400 cây số  (250 miles) đông bác Tokyo. Biến cố này đã xảy ra vào ngày 10.3.2011.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.