TÔN GIÁO

Cám dỗ

Elizabeth Nguyễn

„Trong giờ phút cám dỗ, anh chị em hãy tưởng nghĩ đến Đấng Tình Yêu đang chờ đợi anh em trên Thiên Đàng“ (Thánh José Escriva)

 Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại những cơn cám dỗ, những yếu đuối của mình vì mỗi người bị cám dỗ một cách riêng. Ta phải luôn luôn thành khẩn nài xin Chúa chớ để con sa chước cám dỗ bên ngoài từ thần dữ là những lôi cuốn của tiền bạc, giàu sang, danh vọng, khoái lạc v.v… và những cám dỗ  bên trong từ những đòi hỏi của bản năng tự nhiên của thân xác, và từ sự khép kín của trí tuệ cùng sự lạnh giá của con tim.

Phận làm người mỏng dòn chênh vênh luôn bị cám dỗ mọi lúc trước mọi sự việc. Cám dỗ nào cũng tinh vi và luôn chạm đến cõi lòng ham muốn của cái tôi của mình. Thánh Margaret Cortora đã rất giàu kinh nghiệm trong những cơn cám dỗ, có lời khuyên: „xin đừng bắt tôi phải nhượng bộ thân xác của tôi. Tôi không thể để như vậy. Giữa tôi và thân xác của tôi phải có một cuộc tranh đấu cho đến chết“. Chúng ta hãy học cùng Thánh nữ  cầu nguyện và phân định để tranh đấu giữa sự ham muốn của thân xác với con tim biết yêu và lý trí biết nhận định, hầu dành lấy sự tốt lành theo ý hướng của Đấng Tình Yêu, như vậy là chúng ta đã chiến thắng cơn cám dỗ bằng cầu nguyện và phân định.

Có những cách trợ giúp chúng ta thêm sức mạnh trong việc đấu tranh với cám dỗ là:

  1. Luôn tưởng nghĩ đến Đấng Yêu Mình đang chở mình trên Thiên Đàng.
  2. Đừng bao giờ bi quan và tuyệt vọng vì mình luôn có Chúa ở cùng
  3. Tập an ủi linh hồn khi trái tim bị thương tích
  4. Hãy biến mọi chướng ngại thành cơ may
  5. Đừng phân bì hay ganh tị với người khác
  6. Đừng coi mình là quan trọng
  7. Luôn nhắc nhớ đến mục đích sống của mình là ngày trở về với Cha Trên Trời

Tạ ơn Chúa, trong mùa chay này, khi nhìn lại quãng đời đã qua, con nhận ra thật nhiều tội lỗi mà mình đã phạm đi phạm lại nhiều lần vì đã không biết xa tránh những cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ, của thế gian và của xác thịt. Chúa đã cho con sống hành trình đức dài đủ để ngày nay con biết thế nào là xa tránh những cám dỗ đó nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Con xin mượn lời của Chân Phước Charles de Foucauld để kết thúc như một lời kinh dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa: „Chúa đã dang tay kéo con ra khỏi vũng bùn nhơ mà các tình cảm của con đã đẩy con vào và bản tính quá buông thả của con đã nhận chìm con trong đó. Amen./-

Elisabeth Nguyễn (25.3.2020)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.