Các Thánh

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

(Trích bài chia sẻ của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài đồng)

“…Thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu đã tìm ra con đường thơ ấu thiêng liêng mà Chúa Giêsu chỉ ra trong Tin mừng: trở nên như trẻ nhỏ để được vào Nước Trời.

Trước hết thánh nữ xà vào lòng Chúa như đứa con bé nhỏ xà vào lòng cha hiền. Thánh nữ biết mình được Cha luôn yêu thương chiều chuộng. Vì thế thánh nữ rất tự tin trên đường nên thánh. Ngài nói: đường nên thánh giống như leo lên những bậc thang trọn lành. Em chỉ là đứa bé chập chững tập đi, làm sao có thể leo lên bậc thang cao ngất kia chứ? Nhưng em biết rồi. Cứ cố giơ bàn chân nhỏ xíu bước lên. Chưa được một bước đã ngã lăn xuống. Em lại ngồi dậy bước tiếp. Lại ngã. Nhưng em biết rằng ở trên đầu thang Chúa là người Cha nhân hậu đang nhìn em. Thấy em mãi không lên được, Cha sẽ mau chóng xuống bế em lên. Và sẽ một bước lên đến trời.

Nhận mình bé nhỏ nên thánh nữ không đòi làm những việc lớn lao. Chỉ khiêm nhường nhận thân phận nhỏ bé và làm những việc nhỏ bé. Thánh nữ nhớ lại khi còn nhỏ. Một hôm thánh nữ muốn vào vườn hoa chơi. Nhưng có con ngựa đứng chắn ngay cửa vườn. Nhiều người bảo em phải đuổi con ngựa ấy đi. Nhưng em bé quá làm sao đuổi được con ngựa. Rồi một ý nghĩ đơn sơ đến. Em liền chui qua bụng con ngựa. Thế là em vào vườn dễ dàng. Chẳng vất vả gì.

Một hôm suy niệm về thiên đàng, thánh nữ thầm nghĩ: Tôi chỉ là đứa trẻ bé nhỏ, làm sao có ngai toà ở cạnh Chúa như các vị thánh Tông đồ, Tử đạo, Tiến sỹ lớn lao được. Nhưng ngài lại thấy trong các cuộc rước kiệu Thánh Thể, biết bao các vị quyền cao chức trọng, nhưng không ai được gần Chúa bằng các em bé tung hoa. Thế là ngài đưa ra quyết định: trên thiên đàng, tôi sẽ là một em bé tung hoa trước toà Chúa. Vậy thì ngay từ bây giờ tôi phải thu góp cho thật nhiều bông hoa. Hoa đó là những hi sinh hãm mình chịu khó bé nhỏ hằng ngày. Phải thu lượm thật nhiều. Để trên thiên đàng tôi sẽ tung hoa trước Tôn Nhan Chúa không bao giờ dứt. Thế là lúc nào tôi cũng được ở gần Chúa.

Nhờ lấy lại được tuổi thơ ấu thiêng liêng mà thánh nữ lúc nào cũng chan chứa niềm vui. Đúng như lời Thánh vịnh 43 bản Vulgata: “Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, là Đấng làm hoan lạc tuổi xuân con”.

Hãy trở nên như trẻ nhỏ. Hãy sống bé nhỏ. Hãy làm những việc bé nhỏ. Ta sẽ không được lưu danh hậu thế. Nhưng ta sẽ được tình yêu của Cha. Được hưởng sự ngọt ngào dịu dàng của tình Cha. Đó chính là hạnh phúc quý giá nhất.”

Darling DO

Saturday, October 1, 2022 at 12:24AM

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.