Xã hội

Thời buổi tao loạn

Nguyễn Ngọc Thể

 

Thời này, những tin tức lo âu dồn dập xảy ra gần như mỗi ngày, như kinh tế, chính trị, xã hội, khiến cho những người bình thường hay những ai hằng quan tâm đến hiện tình, đều cảm thấy càng lo lắng hơn, đặc biệt là lo lắng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới đây. Sau đây là một số những vấn nạn:

  1. Về luân lý.- Tình trạng “yêu nhau” cùng giới tính đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, từ Âu sang Á, không phân biệt màu da hay chủng tộc. Giới này đòi hỏi sống chung như vợ chồng, và ngay cả đòi hỏi tôn giáo phải làm phép cưới ở nhà thờ. Cũng đã có một vài giáo phái đồng ý đáp ứng đòi hòi này của họ. Nếu những đôi cùng phái sống với nhau và còn muốn có con thì thế nào? Họ muốn có những người đàn bà khác sinh con cho họ, để họ nhận làm con nuôi! Qua công nghị (Synod/Synode) của giáo hội CG Đức đã và đang diễn ra, đang bàn thảo, để đi đến quyết định cuối cùng, có thể là bế mạc trong năm nay 2023. Trong số những việc mà họ đang bàn thảo, tranh cãi nhau, như việc sẽ cho phép linh mục lập gia đình, việc phụ nữ làm linh mục, cho những phần tử đồng tính lấy nhau và làm phép cưới nơi nhà thờ. Những việc đang làm này của giáo hội công giáo Đức, làm đau nhức cho Mẹ thánh Giáo hội công giáo hoàn vũ [1]. Xin cùng hiệp thông cầu nguyện, xin Chúa ban ơn, vì nếu không, rất có thể giáo hội Đức sẽ tách rời giáo hội Mẹ (!). Nếu có dịp, người viết sẽ trở lại vần đề trong một bài khác.
  1. Về việc chuyển đổi giới tính.- Đây cũng là vấn nạn đã làm cho các nhà xã hội hay luân lý phải đau đầu. Ai cũng đã rõ, khi đọc sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo dựng con người (người nam và người nữ), giống hình ảnh của Chúa. Đã có A-đam thì cũng cần có E-va, một nam và một nữ, để khi kết hợp, họ sẽ truyền sinh, con cháu đông đúc như sao trên trời và như cát trên biển. Không chỉ có con người, mà ngay cả các loài động vật, thực vật, cũng cần có đực có cái, để nhờ đó chúng có thể sản sinh, và lan tràn ra khắp mặt đất [2]. Thế nhưng con người ngày nay muốn đứng lên chống lại kế hoạch tạo dựng con người của Chúa, muốn ngang ngược chống lại Thiên Chúa bằng cách làm ngược lại ý định sáng tạo của Ngài, tức phái nữ đổi thành phái nam, và ngược lại. Đọc Cựu ước, hai thành Sô-đô-ma và Ghê-mô-ra đã bị Chúa phạt bằng nào? [3]

Mới đây, như chúng ta đã xem qua một số tin tức, hình ảnh mà một số những phần tử chống đạo CG, tại Los Angles, California khi diễn ra cái trò gọi là “Drag Show”, những chàng “gays”, đổi giống, đã dựng một cây thánh giá gỗ, rồi một tên đã “đổi giống”, trèo lên cây thánh giá, gác hai chân lên hai bên cánh thánh giá, như để nhạo cười, thách thức. Chưa hết, có mấy tên đàn ông (cũng đã đổi giống), đứng trước công chúng, mặc y phục các nữ tu, sơn phết đầy người, nhằm chế nhạo đạo công giáo, các nữ tu! Cũng ngày này, có một số người công giáo đứng lên phản lại hành động của chúng, do một Giám mục từ Texas đến hướng dẫn tuần hành, cầu nguyện. Đó là Giám mục Joseph E. Strickland. Kết quả là trong dịp này, thay vì dân chúng hâm mộ đến xem trận đấu LA Dodgers, thì không một ai đến xem. Vận động trường trống vắng. Sự việc này, nay ra sao đối với vị GM này? Vị GM vừa nói đã bị Tòa thánh điều tra và cảnh cáo, theo US Times và USA Today loan đi!

Hơn lúc nào hết, đạo Chúa đang bị những thế lực ma quỷ nổi lên đánh phá, đã và đang diễn ra ngay tại một đất nước được gọi là một “quốc gia hữu thần” này. Trong khi bọn này diễn ra trò khốn kiếp tại một nơi công cộng ở thánh phố Los Angeles, California, thì cũng có những người chống lại chúng, như Newsmax TV đã tường trình mới đây: một người ngồi giữa đám đông, mở quyển Thánh Kinh ra đọc, thì có một tên khác, cầm cờ đủ màu của đám “LGBT”, tiến lại gần ông ta, hò hét, chế nhạo đủ thứ, nhưng ông này vẫn không hề có phản ứng gì, tiếp tục âm thầm đọc Lời Chúa.

Hiện, có những nhà thờ bị đốt phá, thánh giá, ảnh tượng bị đập phá, v.v. và còn hơn thế nữa, tại một số nơi, đạo “Satan”, đạo “Lucifer” được thành hình, và đang trên đà phát triển với hình dáng con quỷ có hai sừng trên đầu!

Việc chuyển đổi giới tình, không những xảy ra nơi người đã trưởng thành, mà chính quyền (hay những nhà giáo dục) hiện tại còn đứng lên bênh vực cho các các em vị thành niên (under age), đòi hỏi quyền được đổi giới tính mà không cần phải hỏi ý kiến cha mẹ (hay người giám hộ). Cũng đã có những em ở hạng tuổi này đổi giống, và đã có em phải qua đời, vì không chịu đựng nổi sự đau đớn thể xác. Ở thời buồi này, quyền cha mẹ đối với con em của mình cũng đã được nhiều học khu can gián vào, tức cho phép những em vị thành niên có quyền quyết định này mà không qua sự đồng ý của phụ huynh. Lác đác đó đây, cũng có những hội phụ huynh đứng lên yêu cầu các học khu không được can gián vào công việc của hội phụ huynh, như mới đây đã xảy ra tại học khu Gardena, California, các phụ huynh đã đứng lên phản đối học khu, khi họ đòi hỏi công việc quyết định của cha mẹ đối với các con em của họ còn trong tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, một tin vui vừa xảy ra, được ghi nhận, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Hoa kỳ, đã phán quyết một đạo luật, mà dường như đã có trước đây (?): Đó là luật: Tự do Tôn Giáo. Vậy nghĩa là gì, từ trước đến giờ, đất nước HK chưa có vấn đề “tự do tôn giáo” hay sao. Thật trớ trêu thay!

  1. Về giới doanh thương. Ai cũng đều biết, nhiều cửa tiệm buôn bán, đang mở cửa, thì có những tên du thủ du thực, kéo nhau vào tiệm, muốn lấy thứ gì thì lấy, nhưng trị giá không trên 1 ngàn đô-la. Lấy xong, bọn chúng đi hiên ngang ra khỏi tiệm, chẳng có một tên nào bị bắt, dù cảnh sát hay hay nhân viên an ninh trông thấy. Những hành vi của đám này cũng đã được luật pháp hiện hành bảo vệ!

Như đề tài mà người viết đã chọn: “Thời Buổi Tao Loạn’, thật đáng cho mỗi người chúng ta suy nghĩ. Nhìn chung, chưa có một đất nước nào, một xứ sở nào, cho dù là đất nước do cộng sản hay một đất nước do Hồi giáo cai trị đi nữa, một đất nước văn minh hay chậm tiến, cũng đều có luật pháp bảo vệ tối thiểu cho cuộc sống của người dân được an lành. Đàng này, tại một quốc gia được coi là văn minh tột đỉnh, sao lại có những chuyện phi luân, trái lương tâm xảy ra nhan nhản mỗi ngày như hiện nay.

Qua những dòng trên, người viết không thể trình bày thêm chi tiết nữa về những vấn nạn nóng bỏng như hiện nay, mà các vị lão thành, các bậc làm cha mẹ đang hết sức quan tâm và lo lắng. Xin Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự đã và đang xảy ra đối với con người hôm nay, nhưng nếu biết thức tỉnh sớm, biết ăn năn hối lỗi, sẽ không lãnh nhận những hậu quả kinh khủng mà Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Gương trừng phạt cho hai thành Sô-đô-ma và Gô-mô-ra vẫn còn đó, vì chính hai thành phố này đã biến dạng, và bị vùi sâu dưới lòng biển mà ngày nay gọi là “biển chết”, tức không một sinh vật nào còn có thể sống nơi vùng biển này.

Nguyễn Ngọc Thể

____________

[1] Theo Vatican News ngày 29.6.2023

[2] Sách ST 2:7, 18-22

[3] Sđd. 19:1-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.