Xã hội

Thân Phận Phụ Nữ

Uyên Nguyễn Thị Thảo
Friday, November 18, 2022 at 5:13AM
Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình.
Phụ Nữ khi yêu, yêu hết mình, đặt hết niềm tin vào người mình yêu. Sống chết vì người yêu.
Gặp người đàn ông yêu mình thật lòng, sống vì mình, cùng nhau đi đến trọn đời đó là phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Nhưng cũng có Phụ Nữ , yêu nhưng không được yêu.
Đó là câu chuyện của em ấy…
Chiều sắp tàn,em ôm đứa bé đỏ hỏn quấn trong khăn, ngồi khóc dưới chân Đức Mẹ Maria trong hang đá. Em ngồi trước tôi hàng ghế , thấy em khóc, tôi chưa kịp hỏi, thì em quay xuống hỏi:
-Chị ơi, biết Sr dòng nào nuôi bé nhỏ như con em không, em muốn gửi con để đi làm kiếm tiền.
Sau một hồi hỏi chuyện:
Em nói, em yêu anh ấy là tài xế, anh chạy xe chở hàng từ Bình Phước lên Đăk Lăk, hàng tuần. Yêu được 2 năm, một ngày kia em báo anh là em có thai, đến lúc này anh mới nói anh đã có gia đình 2 con. Thế là em như sụp đổ trời đất tối đen, anh im lặng ra đi, em tưởng sẽ quay lại, rồi thôi luôn cho tới ngày nay.
Vì sợ xấu hổ với xóm làng,em đã âm thầm bỏ nhà ra đi, dối ba mẹ là con đi Sài Gòn làm, lúc này em có bầu 2 tháng, nhưng gia đình không biết , rồi em đến với tỉnh…… Không người thân quen.
Làm thuê mướn đủ thứ cho tới ngày sinh bé, một mình loay hoay, một mình nuôi bé, với số tiền dành dụm. Nay sắp hết tiền,em muốn gửi con để đi làm.
Em nói mà lòng tôi cũng đau quặn thắt…
Vì tôi thấy nơi em , một phụ nữ mạnh mẽ sống vì con.
Em can đảm không phá thai, một mình sinh con.
Không oán trách người đàn ông kia, chỉ oán trách bản thân mình quá tin người, và sống chết , mù quáng vì tình yêu.
Em chấp nhận là mẹ đơn thân, làm để nuôi con.
Vì là phụ nữ,tôi rất hiểu và đồng cảm với em… Và rồi tôi cũng tìm cho em một nơi để em gửi con…
Qua câu chuyện đời em.
Tôi muốn nói với các bạn nam hãy yêu phụ nữ thật lòng với trái tim chân thành và đừng lừa dối họ. Là Nam giới , dám làm dám chịu, dám đón nhận trách nhiệm bổn phận của mình.
Tôi thật lên án những người đàn ông đã làm cho phụ nữ đau khổ như em..
Em ơi, hãy cố gắng lên nhé.
Vì con, một đứa bé trai dễ thương vô tội như thiên thần, kết thúc của một tình yêu ….
Giáo hội và xã hội luôn bên em.
Em hãy tin tưởng vào Chúa em nhé.
Thương em, một phụ nữ can đảm.
________
Nguồn: fb Uyên Ngfuyễn Thị Thảo

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.