Xã hội

Hai vợ chồng kỷ niệm 67 năm hôn phối có 147 hậu duệ

Đặng Tự Do08/May/2023

VietCatholic. News

https://vietcatholic.net/News/Html/282732.htm

 

Leo và Ruth Zanger vừa kỷ niệm 67 năm ngày cưới. Họ có 12 người con và 135 cháu chắt.

Với 12 người con, 55 người cháu, 73 chắt và 7 chút, Leo và Ruth Zanger đến từ Quincy, Illinois, vừa chào đón hậu duệ thứ 147 của họ trên thế giới. Leo nói với tờ Today khi họ đã đạt mốc 100 đứa cháu vào năm 2015: “Chúng tôi yêu tất cả chúng và chúng đều rất quý giá.

Vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, hai vợ chồng kỷ niệm 67 năm ngày cưới. Con gái lớn Linda của họ hiện 66 tuổi và con út Joe 38 tuổi, sinh năm 1984 và lúc đó đã có 10 cháu gái lớn hơn Joe rất nhiều.

Các thành viên trong gia đình rất thân thiết với nhau. Hầu hết họ sống gần đó và gặp nhau thường xuyên. Mỗi dịp lễ Giáng Sinh hoặc Phục Sinh đều cần phải thuê một sảnh lớn của nhà thờ và thường mua khoảng 25 kg giăm bông, 10 con gà tây, 50 ổ bánh mì và 10 gallon đồ uống. Hậu cần của những buổi họp mặt gia đình này thường rất suôn sẻ. Những người thân chia sẻ trách nhiệm với nhau.

“Khi chúng tôi gặp nhau, đó là một cuộc tụ họp lớn, rất lớn,” một trong những cô con gái của hai vợ chồng, Donna Zanger-Lane, người ghi chép biên niên sử không chính thức của gia đình, nói với Today. “Có rất nhiều người – rất nhiều trẻ em – nhưng tất cả chỉ có thế thôi. Chúng tôi luôn có khoảng thời gian thực sự vui vẻ.”

Cô thừa nhận để nhớ được tất cả các ngày sinh đòi hỏi trí nhớ rất tốt.

“(Các thành viên khác trong gia đình) luôn nói, ‘Vì bạn đã có tất cả các số điện thoại, bạn có thể nhắn tin (hoặc gọi) cho họ và cho họ biết về bất kỳ sự kiện nào không?’“ Donna giải thích với Herald-Whig. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều cháu của Zanger trưởng thành và lập gia đình riêng. “Chúng tôi có thể thành lập thị trấn của riêng mình. Tôi mong đợi sẽ có nhiều hơn nữa. Tôi không ngạc nhiên chút nào vì có rất nhiều gia đình trẻ mới bắt đầu ở đó,” người ông tự hào nói thêm. Ông nói với Today rằng họ chào đón mỗi đứa cháu mới “như thể đó là đứa đầu tiên của họ.”

Ruth nhấn mạnh rằng bà ấy không biết rằng gia đình họ sẽ đông đúc như vậy. Tuy nhiên, hai vợ chồng rất hài lòng về điều đó. “Chúa tốt lành vẫn tiếp tục gửi họ,” bà ấy nói với Herald-Whig. Và về việc liệu họ có muốn mở rộng gia đình hơn nữa hay không, Ruth nói: “Luôn có chỗ cho thêm một người nữa”.

Ông bà Zanger luôn dạy các con về tầm quan trọng của gia đình và các giá trị gia đình. “Tất cả chúng tôi đều rất thân thiết. Chúng tôi gặp nhau rất nhiều. (…) Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau. Tôi biết có rất nhiều gia đình chỉ bằng nửa số người của chúng tôi chỉ gặp nhau có thể một hoặc hai lần một năm,” Austin nói với Whig. “Lúc nào cũng vui,” Kelly Sanger, vợ của Daniel, nói.

Source:AleteiaCouple celebrating 67th anniversary have 147 descendants

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.