Xã hội

Chúng ta làm gì khi đối diện với nạn dịch corona

Elizabeth Nguyễn

 

„Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu,
là đồn lũy che chở con, con tin tưởng nơi Ngài“

Các bạn thương mến,

Trước nạn dịch corona bên Trung hoa nhiều người chết, nhiều người nhiễm bệnh một cách nhanh chóng làm bùng phát lên nỗi kinh hoàng cho nhân loại, làm cho con người trên thế giới lo sợ hoảng loạn. Họ không có bình an trong tâm hồn, họ sợ chết, vì họ bám dính nhiều vào của cải thế gian. Chúng ta biết rằng đời sống này là đời tạm, chỉ có linh hồn là vĩnh cửu.

Đức tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta, khi chúng ta tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Ngài, bám dính vào Ngài, Thiên Chúa Chí Tôn, vị Chúa dầy Quyền Năng sẽ giải cứu chúng ta, nếu chúng ta thờ phượng tôn kính Ngài: „Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người bạn có chỗ ẩn thân, lòng Chúa là khiên che thuẫn đỡ. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn“(Tv 91,3-7).

Đó chính là đức tin của chúng ta, phó thác tất cả mọi sự trong Ngài. Phải để cho ánh sáng tinh tuyền của chính Thiên Chúa, ánh sáng Ngài thiết lập ngay ngày đầu tiên chiếu vào những lo sợ bế tắc của chúng ta. „Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: „Phài có ánh sáng“. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp.“

Dưới ánh sáng của Thiên Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, nhắc đi nhắc lại: „Thiên Chúa bảo vệ những ai tin tưởng nơi Ngài“. Dù chúng ta là những kẻ tội lỗi, bất toàn nhưng luôn sống phó thác vào lòng thương xót của Ngài „Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, tội chúng con thật nhiều vô kể, lỗi chúng con lại tố cáo chúng con.“ (Is 59,12), chúng ta sẽ được Thiên Chúa che chở: „Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡi tay năng cho bạn khỏi vấp chân vào đá“ (Tv 91,11-12)

Tuy vậy Chúa cũng cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết ứng xử với dịch bệnh này:

  • Chúng ta sẽ giảm bớt tụ tập những nơi hội hè chè chén ồn ào náo nhiệt.
  • Nếu đến nơi nào mình có vẻ nghi ngại, bạn nên đeo khẩu trang
  • Cẩn thận hơn, bạn tự làm khẩu trang có tẩm muối
  • Luôn luôn có giấy ướt đã tẩm thuốc sát trùng hoặc đem theo bình thuốc sát trùng nhỏ trong túi
  • Khi ho thì bạn nhớ lấy giấy Tempo che miệng và vất ngay giấy vào xọt rác
  • Rửa tay nhiều lần ở nhà và nhất là khi tiếp xúc chỗ lạ
  • Bạn nhớ uống nhiều nước
  • Bạn nhớ ăn uống đầy đủ vitamin cho cơ thể bạn mạnh lên chất kháng thể.

Đây chỉ là chút  suy nghĩ của cá nhân. Xin quý vị và các bạn bổ túc thêm cho.

Xin cám ơn.

Lạy Cha Hằng Hữu, chúng con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thần Tính Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu Cha và là Chúa chúng con. Xin Cha cứu chúng con và toàn thế giới. Amen.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.