Khoa học

Con người sau khi chết

 Anfu lược dịch

 

– Ngày thứ 3 sau khi chết, móng tay – chân bắt đầu bóng tróc ra.

– Ngày thứ 4 sau khi chết, tóc bắt đầu rụng.

– Ngày thứ 5 sau khi chết, não bắt đầu tan ra và làm thức ăn cho giòi bọ.

– Ngày thứ 6 sau khi chết, da bắt đầu chuyển màu đen và bong tróc ra.

– Ngày thứ 7 sau khi chết, các chất dịch trào ngược lên miệng và cuốn hút các loại động vật ăn thịt.

– Từ 60 ngày sau khi chết, toàn bộ con người bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương.

VẬY:

1/ Quá ngạo nghễ.

2/ Quá tham lam.

3/ Quá ghen ghét.

4/ Quá bạc nhược.

5/ Quá giận dữ.

6/ Quá ích kỷ.

ĐỂ LÀM GÌ??!!??

Thay vào đó HÃY KHIÊM NHƯỜNG mà nhớ rằng:

1/ Cuộc đời này chỉ là phù vân, như đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhất là trong cơn đại dịch này.

2/ Và cuộc sống mai sau tuỳ thuộc vào cách bạn sống cuộc sống của bạn hôm nay. THIÊN ĐÀNG & HOẢ NGỤC là có thật.

Vậy HÃY:

1/ Yêu mến Thiên Chúa.

2/ Yêu mến tha nhân quanh ta.

3/ Đối xử với nhau như anh em đồng loại.

4/ Đừng quá nặng lòng ghen ghét, thù hằn.

5/ Luôn luôn làm điều tốt khi mình có thể.

6/ Đừng bao giờ lấy bất cứ gì của người khác.

P.s. Dù bạn thuộc bất cứ tôn giáo nào thì đều có cuộc sống sau khi chết. Đó là giáo lý cốt yếu của các tôn giáo lớn.

Nguồn: Rise again – lược dịch: Anfu

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.