SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Mỗi ngày đều là ngày của Chúa

Mạc Nghĩa

… Mỗi ngày như mọi ngày từ khi có virus từ bên Tàu tràn qua

– mỗi ngày như mọi ngày tất cả đều ở nhà nên rảnh rang tu luyện

-mỗi ngày như mọi ngày và bây giờ giỏi hơn biết làm thêm nhiều thứ

-mỗi ngày như mọi ngày dự lễ trên trực tuyến chăm chỉ và thành tâm

-mỗi ngày như mọi ngày ăn sáng xong làm vườn trước đây chưa từng biết

-mỗi ngày như mọi ngày nên trồng đủ mọi thứ vườn nhà chẳng giống ai

-mỗi ngày như mọi ngày ngoài vườn xong vào bếp nấu nướng để khỏe tài

-mỗi ngày như mọi ngày nấu món nào cũng lạ nên cả nhà ăn chay

-mỗi ngày như mọi ngày nghỉ trưa xong cầu nguyện kinh Lòng Chúa TX

-mỗi ngày như mọi ngày xin đại dịch qua mau để mình sớm gặp nhau

-mỗi ngày như mọi ngày loay hoay xong vừa tối chuẩn bị kinh ban chiều

-mỗi ngày như mọi ngày Chúa ban cho nhân loại E-mail và e-nhắn

-mỗi ngày như mọi ngày nếu Chúa cắt I-net chắc mình sẽ buồn nhiều

-mỗi ngày như mọi ngày nhưng Chúa đâu muốn thế nên mình vẫn gần nhau

-mỗi ngày như mọi ngày liên lạc thư qua lại chia xẻ nhiều điều hay

-mỗi ngày như mọi ngày nào tin tức phòng chống đại dịch “cô na ” Tàu

-mỗi ngày như mọi ngày đến tình hình thế giới ôi biết bao là bài

-mỗi ngày như mọi ngày Phúc âm chuyển nhau đọc biết chăng có nhớ bài ?

-mỗi ngày như mọi ngày “soi gương thấy mặt xấu ” có lẽ quên kinh chiều

-mỗi ngày như mọi ngày cầu xin Chúa đoái thương cho thế giới bình an

-mỗi ngày như mọi ngày đều là ngày của Chúa Đức Giáo Hoàng đã dặn

-mỗi ngày như mọi ngày dâng lên Chúa và Mẹ niềm đau của tang thương

-mỗi ngày như mọi ngày thế giới tăng nhân đức qua thử thách đại dịch

-mỗi ngày như mọi ngày quyền năng Chúa vô biên con nguyện xin phó thác

-mỗi ngày như mọi ngày bây giờ đã nửa khuya xin cho con tạm biệt.

-mỗi ngày như mọi ngày xin được an vui trong Chúa để ngày mai tiếp tục ca ngợi Thánh Danh Ngài.

Mạc Nghĩa

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.