Tâm tình gia trưởng

Đôi dòng cảm ơn sau buổi tĩnh tâm Gia Đình Nazareth, Oct. 20, 2019

John Mừng – Marie Lan Lê

 

Thân chào quý Anh Chị trong đại Gia Đình Nazareth,

Khi có dự định tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Vọng cho Gia Đình Nazareth, chúng em nghĩ ngay đến lời của thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối:
“mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp” và vì đó chúng em đã chọn ý tưởng nầy làm chủ đề cho buổi tĩnh tâm. Trong thực tế, ngày nay với kỹ thuật văn minh, người ta không lấp mọi hố sau nữa nhưng xây cầu treo bang ngang. Người ta cũng không bạt mọi núi đồi, nhưng mở đường hầm cho xe cộ lưu thông.

Xem ra cụm từ “phải lấp cho đầy, phải bạt cho thấp”dường như đã lỗi thời!!

May mắn thay, trước khi dâng thánh lễ, Đức Cha Nguyễn Thái Thành cho chúng em biết thay vì thuyết giảng về chủ đề Mùa Vọng, ngài muốn nhấn mạnh về ý nghĩa chánh của Chúa Nhật 29 thường niên cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo là cầu nguyện và nhắc nhở trách nhiệm và bổn phận truyền giáo của mỗi người Kitô hữu, nhất là trong khuôn khổ gia đình. Đúng là theo thánh ý Chúa.

Trước hết, chúng em xin thành thật cám ơn A/c Nghiêm Hiền đã “móc nối” với Đức Cha Nguyễn Thái Thành và nhờ đó Gia Đình Nazareth mới có được một ngày đầy ân sủng.
Chúng em xin chân thành cám ơn:
-Sister Lupe và sơ Lễ đã chuẩn bị bàn thờ từ 7 giờ sáng.
-Anh Hòa đã giúp cho phần âm thanh thật tốt đẹp.
-Quý anh Tân và Thông đã khéo léo giúp chúng em dựng thánh giá và dọn dẹp sân khấu trước thánh lễ.
-Quý A/c trong Ban Phụng vụ đã làm trọn phận vụ cách nghiêm chỉnh: Anh Kỷ và Hoàng (TTV bàn Thánh); A/c Quyết Thanh; a/c Hiển Huệ (TTV-Lời Chúa) và a/c Richard & Minh (Lời nguyện giáo dân)
-Ban Thánh Ca: A/c Thánh Trang, và tất cả các anh chị trong ca đoàn GĐN đã dâng tiếng hát thật sốt sắng trong thánh lễ. Đặc biệt, cám ơn a/c Sơn Phượng đã in worship aid cho mọi người theo dõi trong
thánh lễ.
-Quý chị trong Gia Đình Monica dâng bình hoa lan thật đẹp trên sân khấu và chuẩn bị khu vực patio cho buổi ăn trưa và dọn dẹp sau đó.
-Quý A/c trong GĐN St. Barbara, GĐN ĐMHCG, GĐN Fatima/Orange, GĐN Dũng lac, GĐN Hy Vọng đã đóng góp thức ăn cho bữa potluck thật đầy đủ và ngon miệng .
-A/c Danh Hạnh đã giúp hạ banner trước hý viện.

Một lần nữa, chúng em xin cám ơn sư hợp tác và tinh thần dấn thân của tất cả quý A/c đã giúp cho buổi tĩnh tâm vừa qua được thành công tốt đẹp.

Chúng em xin cầu chúc cho tất cả quý Anh Chị một Mùa Vọng thánh thiện chuẩn bị Chúa đến bằng “đường hầm tâm linh của lòng ăn năn sám hối xuyên qua những núi đồi tội lỗi”.

Rất quý mến,
John Mừng & Marie Lan Lê
Gia Trưởng

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.