Hỏi đáp Sống đạo

Tại sao lại có LUẬT? (Matt 12:1-8)

Nguyễn Trung Tây

 

Em bỏ lễ Chúa Nhật cũng bởi sốt nặng, hên, được cấp cứu mang thẳng tới bệnh viện. Nhưng em lại tin mình mắc tội nặng, bởi luật hội thánh về tham dự thánh lễ Chúa Nhật.

Tôi kể em nghe câu truyện ngắn Đức Giêsu và đệ tử đi ngang qua ruộng lúa mì vào ngày Hưu Lễ của người Do Thái. Bởi đói, điều trần gian ai cũng trải qua ngày ít ra ba lần, đệ tử Đức Giêsu giơ tay bứt lúa ăn để rồi phạm luật…

Các Thầy Biệt Phái khó chịu, cất tiếng cự nự: “Thầy! Đệ tử ngài phạm luật…”

Nhưng Đức Giêsu phản đối, ngài lên tiếng bênh vực đệ tử. Lý luận của ngài rất đơn giản, thật sự ra rất đơn giản…

Với Đức Giêsu, tất cả luật pháp xuất hiện trên cõi trần để phục vụ con người. Luật pháp được ban hành không phải cho một nhóm người, nhưng bởi và cho tất cả mọi người.

Tác giả đã có dịp ghé chân vào khu ổ chuột Cubao cách đây hai tuần. Càng gặp nhiều cảnh đời trong xóm Cubao, tác giả lại càng yêu mến Đức Giêsu biết bao. Ngài nói rất đúng, đời sống, nhất là đời sống của các em thiếu nhi, phải là những trăn trở hàng đầu của mọi người…

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.