Hỏi đáp Sống đạo

Hỏi đáp vể vụ cha Trần Đình Long

 HĐ

LTS: Gần đây trang nhà Nazareth cũng nhận được một số bài vở, ý kiến, và câu hỏi liên quan đến linh mục Giuse Trần Đình Long, Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè Tphcm, và việc cha Long được lệnh thuyên chuyển. Người khen, người chê, trong số đó bao gồm nhiều thành phần linh mục có, trí thức có, bình dân có; những người ở Việt Nam và những người ở hải ngoại.

Nhân dịp được đọc một câu hỏi của một độc giả hải ngoại, đại khái có ý kiến đặt thẳng vấn đề gửi Ban Biên Tập CGVN, và câu trả lời, theo tôi rất khách quan, thẳng thắn, và đáng tin giải thích được một số thắc mắc mà có lẽ nhiều người đang muốn có câu trả lời. Trang nhà Nazareth đã được phép để phổ biến câu hỏi và câu trả lời này như một đóng góp để độc giả Nazareth có dịp suy nghĩ, cân nhắc và một cái nhìn đúng đắn về sự kiện đang gây sôi động hiện nay trong sinh hoạt tôn giáo tại quê nhà.

Trang Nhà Nazareth

Hi anh HĐ,

Tuy Anh viết ít nhưng tôi hiểu nhiều, vì Anh “Ở TRONG CHĂN NÊN BIẾT CHĂN CÓ RẬN”, còn tôi ở ngoài chăn thì mù tịt.

Thắc mắc của tôi là “GIÁM QUẢN” chỉ lo công chuyện thường ngày trong khi chưa có TGM mới nên không có quyền quyết định những VIỆC HỆ TRỌNG. Việc THUYÊN CHUYỂN MỘT CÁCH BÂT THƯỜNG NHƯ THẾ thì phải đợi TGM mới quyết định. Làm như thế một cách vội vã, người ta  có cảm tưởng như ông Giám Quản và phe nhóm của ông phải mau mau đặt TGM mới trước một việc đã rồi. Điều nầy có phả là một việc LẠM QUYỀN, CÓ GIAN Ý không? Đó là thắc mắc của một số đông giáo dân và giáo sĩ ở hải ngoại vì họ cũng như tôi, mù tịt về tình hình rối rắm của GHVN ở trong nước.

 Vài hàng chia sẻ với Anh.

Cầu nguyện cho nhau.

Hưng.

Bác Hưng kính,

Em bận quá và không khoẻ, lại phải lo nhiều việc cùng lúc, nên thú thật là rất ngại đọc và nhất là phải viết trong lúc này, viết thế nào cho đủ về một việc đã có qúa nhiều tai tiếng thuận và nghịch. Hôm nay là kỷ niệm tròn 15 năm làm truyền thông của BBT CGVN, nhưng em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn im lặng để tạ ơn Chúa, tạ ơn không phải vì những gì đã làm (bởi xét mình nhìn lại thì thấy em có làm được chút gì thì cũng nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người khác, trong đó có cả Bác Hưng nữa), nhưng phải tạ ơn vì chính Chúa đã giúp em tránh được bao nhiêu nguy hiểm và sai lỗi, nhất là nhận ra được những sai lỗi để sửa chữa kịp thời.

Về thắc mắc của Bác nêu lên GM Sàigòn có lạm dùng quyền hay không thì em xin thưa ngay là KHÔNG, ngược lại phải nói đó là TRÁCH NHIỆM của các Giám mục để điều hành công việc NỘI BỘ của giáo phận. Việc thuyên chuyển là việc làm THƯỜNG XUYÊN trong tất cả các giáo phận, dòng tu, chẳng có gì là bất thường cả, mùa này là mùa chịu chức, khấn dòng và thuyên chuyển, chuẩn bị cho một năm học mới trong các trường… Thời Đức Tổng Bình, lúc đó Cha PX. Trần Ngọc Phan đang nuôi em, và ngài là Bí thư của Đức Tổng Bình, mọi bài sai, Đức Tổng trao quyền cho ngài ký luôn (bằng chữ ký của Đức Tổng), chẳng có vấn đề gì cả…

Có một chi tiết mà nhiều người vẫn nhầm lẫn, đó là cứ đòi hỏi, hoặc cứ nghĩ Giáo Hội phải là cơ chế Dân Chủ? NO, mọi quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp đều nằm trong tay các Giám mục. Giáo Hội vừa là “Đồng Trách Nhiệm” NHƯNG đồng thời cũng là cơ chế “PHẨM TRẬT”. Cho nên khi Giám mục đã quyết định thì sẽ không có bàn cãi gì nữa cả. Người ta có thực quyền chứ không hề lạm quyền gì cả.

Và điều thứ hai ít có ai chú ý đó là các Giáo Phận là các Giáo Hội địa phương, độc lập với nhau và ngay cả HĐGM cũng không can thiệp vào nội bộ của một Giáo phận. Các linh mục khi làm mục vụ tại giáo phận khác, phải có phép tắc hẳn hoi. TUY NHIÊN, xin Bác cũng đừng lo như vậy Giáo Hội sẽ trở thành độc tài chuyên quyền, lạm quyền? KHÔNG, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, CHẲNG có Giám mục nào dại gì mà làm việc một mình cả, tất cả đều có Ban Cố Vấn và linh mục đoàn hằng ở ngay bên cạnh. Lại còn cả trăm dòng tu nam nữ lớn nhỏ khác nhau vây quanh… Ngay Toà Thánh cũng vậy thôi. – Vì THẾ, em nghĩ những ai “ở NGOÀI” Giáo Phận của họ, thì cũng không nên tìm cách can thiệp vào nội bộ của người ta làm gì – Ta và Tây khác nhau rất xa, chẳng nên đòi hỏi Ta phải giống Tây.

Riêng về chi tiết  “hàng vạn người” (người ta bảo vậy chứ có ai đếm đâu?) thì em nghĩ chưa chắc đã phải là ý Chúa đâu, thí dụ: trước đây tại Chí Hoà, mỗi khi có lễ của Cha Long là kẹt xe tứ phía, vì nhà thờ thì chật chội, khuôn viên cũng vậy, lại phải có chỗ gởi xe, dĩ nhiên Cha Long sẽ KHÔNG thấy cái cảnh dân đi đường bên ngoài họ văng tục chửi thề… chỉ vì không thể đi ngang qua đó được, bao nhiêu hệ luỵ kèm theo với cái “hàng vạn” ấy các Cha có nhìn thấy không? Hồi còn Biladen, họ công bố trang web của họ một ngày có 500 ngàn người vào xem, nay nếu cứ dồn thổi phép lạ thì sẽ còn kéo thêm vô số hậu quả khác nữa chứ không dừng lại ở đây đâu. Em nghĩ cũng thật là đáng thương cho Dân Việt, vì phép lạ thì ngày nào mà chẳng có xảy ra ở khắp mọi nơi, những người thực sự nhận được phép lạ họ sẽ rất KÍN ĐÁO, chẳng ai dại gì mà đem khoe khoang đâu (“Không nói ra vì sợ bớt say sưa” HMT) chứ có ai lại đem lên net nói như là chuyện phim vậy? Mà Giáo Hội cũng đâu có buộc phải tin phép lạ? Sao lại cứ đem rao bán phép lạ như thế?

Tiếc rằng chuyện cha Long là do chính ngài chủ động sử dụng internet làm công cụ, cho nên đã trở thành ồn ào một cách không cần thiết. Nếu ngài cứ âm thầm làm việc, có lẽ chẳng có gì phải bàn cãi. Hay giả dụ khi HĐGMVN đã lên tiếng (chung chung) thì ngài nên shutdown youtube mới là đúng thời đúng buổi, đàng này ngay cho đến BÂY GIỜ, ngài vẩn là “Vũ Như Cẩn”, vẫn có phép lạ đưa lên internet, nếu nói theo thế gian thì là “điếc không sợ súng”.

Ở hải ngoại có lẽ KHÔNG biết chuyện này: Tại VN, từ Bắc chí Nam, các Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót mọc lên như nấm mùa mưa, (làm gì có chuyện “Phong trào LCTX bị bách hại”? Rõ là nói nhảm mà không biết, vậy mà cũng tự tin ung dung đưa lên net?). Tất cả đều hoạt động rất hiệu quả tại khắp các xứ đạo, giáo phận, kể cả GP Sàigòn cũng có ban bệ LCTX này từ TRƯỚC KHI cha Long xuất hiện, có chăng là chỉ có Cha Long chọn cách làm “không bình thường” như mọi người, có lẽ nhờ vậy ngài đã nổi tiếng lẫy lừng. (tại VN, cũng còn mấy vị khác cũng “thích” lên mạng dể dạy dỗ moị người lắm, cứ chờ đấy, sẽ đến ngày gậy ông đập lưng ông thôi). Cứ thành công là tự phong thánh cho mình và cho nhau, còn khi “vỡ mặt” ra thì đổ lỗi cho nhà nước CS, hoặc do “bể trên áp đặt”. Nhảm không thể chịu được.

Em đã từng chia sẻ với nhiều người, nhưng hình như ít có ai hiểu ý em chăng?

Không phải mọi việc TỐT đều nên làm hoặc PHẢi LÀM.

KHÔNG thể rao giảng Tin Mừng BẮNG MỌI GIÁ,

Vâng lời bề trên thực ra mới chỉ là TẬP TÀNH vâng lời Thên Chúa mà thôi. Mới chỉ là điểm khởi hành, NẾU ý bề trên đúng với ý mình, thì có gì đáng để gọi là vâng lời?

Hơn nữa, cứ đợi đấy, nếu là ý Chúa, ai có thể xoay chuyển được?

Nếu có ai hỏi em, 15 năm qua em cảm nhận gì sau khi tham gia truyền thông? Câu trả lời của em sẽ rất vắn tắt: “càng ngày em càng sợ internet” (bởi vì nó là một cái chợ trời).

Cám ơn Bác và mọi người, xin cầu nguyện cho nhau.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.