Giáo hội hoàn vũ

ĐỨC GIÁO TÔNG BENEDETTO XVI VỀ VỚI CHÚA

Lm. Nguyễn Văn Khải, DCCT
Sáng nay lúc 9:34’ AM tại Tu viện Mater Ecclesiae trong Thành quốc Vatican.
-Đức Giáo tông Benedetto VI sinh ngày 16-04-1927, tên rửa tội là Joseph Aloisius Ratzinger.
-Chịu chức phó tế ngày 29-10-1950 từ Đức cha Johannes Baptist Neuhäusler.
-Chịu chức phong linh mục ngày 29 -06-1951 từ Đức Hồng Y Michael von Faulhaber.
-Được Đức Giáo tông Phaolô VI bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich ngày 24-03-1977.
-Chịu chức Giám mục ngày 28-05-1977 từ Đức Giám mục Josef Stangl.
-Được ĐTC Phaolô VI tấn phong hồng y ngày 27-06-1977.
-Được ĐTC Gioan Phaolo II bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý -Đức tin ngày 25-11-1981.
-Được Hồng Y đoàn bầu chọn làm Giáo tông ngày 19-04-2005.
-Lên nhận chức Giáo tông ngày 24-04-2005.
-Tự nguyện từ chức Giáo tông ngày 28-02-2013 ( tức sau 7 năm 315 ngày tại vị).
-Qua đời lúc 9:34 AM tại Vatican ngày 31-12-2022, hưởng thọ 95 tuổi.
***
Tuần trước Đức Giáo tông Phanxicô đã thông báo Đức Bênêđictô XVI rất yếu và xin các giáo hữu cầu nguyện cho ngài.
Đức Giáo tông Phanxicô nói Đức Giáo tông Benedetto XVI là “chứng nhân của tình yêu dành cho Giáo hội đến cùng”.
Hôm nay ngài đã ra đi trong bình an, khép lại cuộc đời trần thế trong việc suy tư, cầu nguyện và phục vụ trong những vị trí và vai trò khác nhau.
Thứ hai, ngày 02-01-2023, thi hài của ngài sẽ được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê rô để cho các tín hữu đến viếng thăm.
Thứ năm, ngày 05-01-2023, lúc 9:30 thánh lễ an táng ngài được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô và sẽ do Đức Giáo tông Phanxicô chủ sự.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Vatican nói rằng: “Theo mong muốn của Đức Giáo tông Danh dự, lễ tang sẽ diễn ra đơn giản.”
***
Toàn thể Giáo hội và thế giới đã rất xúc động khi nghe tin Đức Giáo tông Benedetto XVI qua đời.
Thực ra ngài đã chuẩn bị cho cuộc ra đi này từ lâu. Khi trò chuyện với người viết tiểu sử là ông Peter Seewald, ngài chia sẻ: “Chúng ta phải chuẩn bị cho cái chết”. Phải “chấp nhận sự hữu hạn của cuộc đời này và lên đường đi gặp Thiên Chúa”. Một trong những lần trả lời phỏng vấn trước công chúng ngài nói: “Tôi đang trên đường tiến về nhà”.
Ngài là một giáo sư thần học suất sắc tại các Đại học Freising, Bonn, Munster và Tübingen bên Đức quốc. Ngài cũng là chuyên gia thần học của Công đồng Vatican II bên cạnh Đức Hồng Y Frings và là cộng tác viên đáng tin cậy của Đức Giáo tông Gioan Phaolo II.
Ngài đã để lại rất nhiều tác phẩm và bài viết về thần học và triết học có giá trị mà ngày nay người ta vẫn chưa thể hiểu đầy đủ.
Ngài là một vĩ nhân của lịch sử thế giới và của Giáo Hội.
Hành động vĩ đại nhất của ngài là việc tuyên bố từ chức giáo tông vào ngày 11-02-2013 và ngài chọn cho mình một sứ vụ mới là “lên núi” cầu nguyện cho Giáo Hội.
Cử cử chỉ mang tính cách mạng và đầy khiêm nhường này khiến ngài càng được yêu mến hơn và trở nên vĩ đại hơn.
Tôi thường thấy ở đời lúc lên xuống của các lãnh tụ có sự khác nhau! Lên thì rất đẹp và xuống thì rất nhục. Lên rất vui và xuống rất buồn! Lên thường được tung hô, xuống có khi bị nguyền rủa.
Với Đức Giáo tông Benedetto XVI thì ngược lại. Chứng kiến cuộc từ chức và tạm biệt Vatican của ngài gần 10 năm trước, tôi thấy chưa bao giờ, trong đạo ngoài đời có một cuộc xuống chức nào đẹp như vậy, trọng thể như vậy và người xuống chức được mọi người yêu mến và cảm phục vụ như vậy./.
Roma 31-12-2022
Lm Nguyễn Văn Khải DCCT

Visits: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.