TÔN GIÁO

Tha thứ

Elizabeth Nguyễn

Để tha thứ chúng ta phải có giây phút dừng lại, dừng lại nơi thinh lặng, lắng đọng tâm hồn trong khóa tĩnh tâm ít nhất là ba ngày, và dừng lại ở phút hồi tâm mỗi ngày, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt nhìn lại mình, nhìn lại sự việc, nhìn lại người làm tổn thương mình (tình trạng của họ lúc đó, vui buồn hay có điều gì đau khổ, hãy nhìn đến cái tốt của họ v.v…)  vì khi bị tổn thương quá thì mình hãy khiêm nhường mà nhìn thật sâu vào tâm hồn mình và tìm hiểu xem vì sao họ có phản ứng mạnh mẽ làm tổn thương nhau.

Mỗi khi cầu nguyện chúng ta chỉ xin một ơn tha thứ cho người ta mà thôi.

Mình phải thương chính mình như Chúa thương mình thì mình phải hoán cải trước tiên.

Thương chính mình là phải biết tha thứ cho chính mình.

Tha thứ cho chính mình chính là tha thứ cho người xúc phạm mình thì mới được Chúa tha thứ cho mình.

Thương chính mình khi mình làm được như thế là mình mới có hạnh phúc.

Mình phải tìm cách đối thoại với họ (khi không thể được thì chỉ biết cầu nguyện cho họ).

nhìn ra cái tốt của họ, (ngỏ lời nói rõ cho họ biết, khi họ không chấp nhận nghe. Mình cũng chỉ biết cầu nguyện cho họ)

Nói ra nỗi đau của mình với Đấng yêu mình, Chúa Giêsu. Nỗi đau trong lòng sẽ dược Chúa an ủi.

Nói ra ước vọng của mình với Chúa là chỉ muốn tha thứ và được tha thứ, để làm đẹp lòng Chúa và để mình và họ được bình an.

Chúa Giêsu cũng có vết thương, cũng bị sỉ nhục, bị lên án, bị vu khống, bị ganh ghét đến muốn giết Ngài, chúng ta cũng có một chút bị nạn bị thương v.v…là chuyện bình thường.  Hãy học nơi Chúa Giêsu, hãy nhìn lên thập giá mà chiêm ngắm sự đau khổ tột cùng của Ngài để mà tự tha thứ cho chính mình và tha thứ cho kẻ sỉ nhục mình.

Chúng ta hãy nũng nịu sà vào lòng Chúa Cha để xin Cha xoa dịu vết thương cho mình nha. Tạ ơn Chúa! Các bạn cứ tập đi sẽ thực hiện được.

Elisabeth Nguyễn (xin chia sẻ chút kinh nghiệm 08.03.08)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.