TÔN GIÁO

Lòng tham tiền bạc

Elizabeth Nguyễn

Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đau đớn xâu xé.

(1Tm 6, 10)

Từ ngàn xưa đến nay trong mọi lãnh vực sống và làm việc trong xã hội, chúng ta chứng kiến thật nhiều hình ảnh do lòng tham tiền bạc mà làm cho xã hội hỗn loạn và mất đi nhân đức làm người.

Những sự chia rẽ nhau, ganh ghét nhau, mưu kế để hãm hại nhau cũng vì đồng tiền và thậm chí đến giết nhau cũng vì lòng tham tiền bạc. Một số Kitô hữu vì đeo đuổi lòng tham này đã lạc mất đức tin, họ bước qua mọi sự Chúa gọi là công chính để đạt được mục đích là giàu có, kể cả bước qua mạng sống của người khác, họ không nhận ra nỗi đau đớn nào xâu xé người bị họ mưu hại.

Lòng họ ra chai đá, họ chỉ mong đạt được mục đích là có nhiều tiền thì họ vui sướng, hiu hiu tự đắc với người đời, chứ có khi nào ta nhìn thấy họ đau đớn cho người khác.

Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những chuyện đó. Hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành”. (1Tm 6,11)

Ja wohl! Thưa Chúa. Con cám ơn Chúa đã thương yêu dạy dỗ con. Con đã gặp những người mình giúp đỡ họ mà họ trở lại ganh ghét mình, khinh bỉ mình nghèo mãi như khi mới định cư, trong khi người nào cũng có hai ba căn nhà to lớn là biệt thự khang trang nguy nga tráng lệ.

Tạ ơn Chúa! Nhờ ơn Thánh Thần Chúa dạy con qua các việc học hỏi Thánh Kinh, tĩnh tâm qua các khóa Linh Thao rất đều đặn hằng năm, nhờ vậy,  con đã thắng được lòng ái kỷ mà tha thứ cho họ. Nay con coi họ như là ân nhân của mình. Trong trường hợp này, chính họ là dịp tốt Chúa giúp con biết sống theo Lời Chúa Giêsu dạy.

Chúa biết lòng con, hồi năm 2019, con ra nhà băng lấy tiền. Vì quên mất số mật mã để lấy tiền tự động nơi máy. Con đi vào văn phòng nhờ cô nhân viên lấy tiền dùm cho con. Không hiểu vì sao mà cô ta đưa dư tiền cho con đến 500 Euro (năm tram đồng Euro). Con đem trả lại cho cô ta ngay sau khi đếm đi đếm lại số tiền mình định lấy ra. Cô ta mừng quá sức, cám ơn rối rít.

Hôm sau cô ta gọi điện thoại mời con đến nhà băng. Con rất ngạc nhiên, không biết có chuyện gì nữa trong chuyện này. Thì ra cô ta chỉ muốn trò chuyện và cám ơn thêm một lần nữa, vì nếu con không đưa lại cho cô ta số tiền đó thì cô ta phải đền. phải trả lại số tiền đó cho nhà băng.

Lạy Chúa!  Con cám ơn Chúa đã hiện diện với con  hằng ngày hằng giờ, để con không  bị cám dỗ về sự tham lam số tiền không phải của mình. Amen.

Elisabeth Nguyễn (31.7.2020)                     

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.