TÔN GIÁO

Hãy tín thác vào Thiên Chúa

Elisabeth Nguyễn

Là Kitô hữu, chúng ta luôn tin tưởng và hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, để trên hành trình đức tin, không phải đi từ từ mà chúng ta chạy về Nhà Cha sẽ là thắng lợi cuối cùng, mà hằng ngày chúng ta vẫn cầu nguyện theo lời kinh Chúa Giêsu dạy: “xin cho Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Chúng ta tin tưởng chắc chắn, vinh quang của Cha sẽ kết thúc mọi sự đau khổ và sự chết. Xin ca tụng và ngợi khen Danh Ngài.

 Như Đức Giêsu đã rất đau buồn về sự phản bội của Giuda, chúng ta cũng dám đương đầu với sự dữ đang xảy ra hiện nay vì con vi trùng corona-wuhan đang còn hoành hành mạnh mẽ trên khắp thế giới, và những sự dữ của những con người bất an, bạo động cách ngu xuẩn, phá hoại đập phá cửa hàng cửa tiệm để cướp những của cải của người khác, rồi giật sập những bức tượng của những vị anh hùng giữ nước dựng nước đã trải qua hàng trăm năm, bao nhiêu người dân đã hy sinh tính mệnh của họ để có ngày nay thịnh vượng cho họ sống. Gọ đòi phá đổ cả tượng Thiên Chúa, đập phá nhà thờ lăý các vật thánh dùng trong phụng vụ. Bên Trung cộng đã có những cuộc bắt bớ giết linh mục, bắt giáo dân bỏ đạo Thiên Chúa Giáo. Họ cho chất nổ phá bỏ tượng Phật nổi tiếng to cao nhất thế giới.

Chúng ta, những Kitô hữu với niềm tin tưởng, rằng chúng ta có thể dám chia sẻ nỗi thất vọng của những người đang đau khổ vì người thân yêu của ho bị nhiễm bệnh, nằm cô đơn và chết cô độc trong nạn dịch corona-wuhan lan tràn trên khắp địa cầu. Họ khao khát một sự đồng hành cảm thương của nhân loại giúp họ vượt qua những đêm tối trong lòng họ. Chúng ta hãy chia sẻ nỗi đau của họ, sự tăm tối và nỗi thất vọng của họ. Họ cần sự yêu thương của Thiên Chúa qua chúng ta vì Chúa là Tình Yêu và Chúa đã dạy chúng ta phải yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta.

Chúng ta cũng có thể ủng hộ cuộc biểu tình ôn hòa để bày tỏ tự do suy nghĩ của họ, bên cạnh đó, chúng ta phải mạnh mẽ lên án những vụ cướp bóc, phá cửa hàng cửa hiệu cướp bóc những của cải và vật dụng của người khác.

Chúng ta không nên sợ hãi những cuộc khủng hoảng, Giáo Hội đã được sinh ra giữa lòng các cơn khủng hoảng, trải dài từ đó đến bây giờ, những khó khăn Giáo Hội đã phải đối phó, những sự dữ như chiến tranh… nạn giết người vì khác chính kiến v.v… nạn dối trá lạm dụng tiền bạc, lạm dụng tính dục, tình dục v.v… Giáo Hội đã và luôn luôn phải trải qua các cơn khủng hoảng của nhân loại. Để rồi cuối cùng nhờ tình yêu của Chúa Cha, ánh sáng của Chúa Giêsu qua ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội vượt qua tất cả.

 Để đóng góp bổn phận mình là thành viên trong Giáo Hội, mỗi tín hữu được mời gọi:

* Mỗi Kitô hữu phải ăn năn sám hối

* Luôn tin tưởng và hy vọng vào quyền năng và chân lý của Thiên Chúa

* Cầu nguyện với Tin Mừng dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần

 * Nỗ lực sống Lời Chúa cho thật sống động qua các bí tích nhất là bí tich Thánh Thể.

* Sống tích cực ba nhân đức đối thần, tin cậy mến

* Không được cậy dựa vào sức mình

* Phải nỗ lực lao tác với Chúa Giêsu,

* Nếu té ngã thì sẵn sàng trỗi dậy chạy theo Ngài.

Kitô hữu chúng ta hãy bước đi trên con đường là chính Đức kitô, Đi với Ngài dù cuộc sống bất hạnh hay hạnh phúc đều có ý nghĩa. Tôi muốn học nên giống Ngài  (con giống cha là có phúc) được sống hạnh phúc dồi dào với Ngài từ đời này qua đời sau, sống muôn đời với Ngài, Người Cha yêu quý của tôi.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con xin mượn lời Thánh Phêrô để tự hỏi mình: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1P 3,15) Amen.

Elisabeth Nguyễn

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.