TÔN GIÁO

Chúa xài sang

Elizabeth Nguyễn

Nhân đọc bài „Chúa xài sang“ của một linh mục Việt Nam dòng Ngôi Lời, sống ở USA, đang truyền giáo tại Togo, linh mục chia sẻ một Thánh Lễ rất cảm động, khi cha dâng lễ trong một làng người bản xứ. Cha phải lội qua suối, đi qua rừng mất ba ngày trời mới đến được làng này và ở lại với họ, ăn uống ngủ nghỉ trong cảnh sống hết sức thô sơ như thời tiền sử. Họ không có và không biết dùng bát đĩa, muổng nĩa chi cả. Thức ăn thì bằng tất cả những gì kiếm trên ruộng đồng và trên rừng, được nấu chung với gạo, khoai trong một nồi. Khi ăn, họ đựng thức ăn trong lá chuối và lấy tay bốc…

Cứ vài tháng cha lại có cơ hội trở lại làng thăm bà con và dâng Thánh lễ cho giáo dân. Chúa Nhật hôm ấy lại trùng vào ngày lễ hội ở làng bên nên dân làng đi vắng hết cả. Thánh Lễ chỉ có một ông già và một cậu bé tham dự. Bàn Thánh là một chiếc bàn nhỏ mà cậu bé đã trân trọng khệ nệ khênh từ nhà ra gốc cây giữa làng, để làm bàn thánh, cậu phải đi và về hết hơn nửa tiếng đồng hồ. Chiếc bàn chênh vênh vì một chân bị gẫy, khi sửa lại thì ngắn hơn ba chiếc chân bàn kia, nên phải lấy mấy cục đá kê cho phẳng. Thật cảm động vô cùng và thương quý các mục tử đi truyền giáo nơi rừng núi heo hút mà văn minh loài người chưa mon men đến gần được.

Xin chia sẻ chút cảm nghiệm. Chúng tôi sống trong  một ngôi làng nhỏ, dân số chưa đến 10.000 người, trong một xứ văn minh và giầu có tại Âu Châu. Dân Chúa nơi làng này được dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật, được chầu Thánh Thể vào chiều ngày thứ hai và có một Thánh Lễ vào sáng thứ tư là mừng lắm rồi, vì có nhiều nơi chỉ được một Thánh Lễ Chúa Nhật mà thôi. Tạ ơn Chúa, từ ngày hưu trí, tôi và ông xã có thì giờ đến tôn vinh Thiên Chúa, kết hiệp với Thầy Giêsu, nên mỗi ngày chúng tôi ghé một làng kế cận mới được dự Thánh Lễ.

Chúng tôi, khoảng năm sáu bà già quây quần bên cha chủ tế trên cung thánh. Hôm nào đông lắm thì đếm được khoảng mười bà hoặc hơn, thỉnh thoảng có một hai ông đến dự. Tham dự Thánh lễ hằng ngày tôi đều nhớ đến Thánh Lễ của linh mục truyền giáo ở Togo. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho sứ mệnh truyền giáo của các vị mục tử nơi làng xã xa xôi được bừng sáng lên ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào thế gian và Ngài ước mong lửa ấy sẽ bùng lên .

Hiện giờ, thời gian mấy tháng nay từ 11.2019 đến nay 27.4.2020, dịch bệnh corona-vuhan xảy ra khién cả thế giới bàng hoàng vì người nhiễm bệnh đã lên đến 3.055.651 (ba triệu không trăm năm mươi lăm ngàn sáu trăm năm mươi mốt triệu người), và  211,065 người tử vong (hai trăm mười một ngàn không trăm sáu mươi lăm người)  và 919.366 người được khỏi bệnh. (Chín trăm muồi chin ngàn ba trăm sáu mươi sáu ngàn người ).

Kể từ giữa tháng 03.2020 đến nay, cả thế giới đều chỉ có thanh lễ trực tuyến qua màn hình TV và rước lễ thiêng liêng mà thôi. Chúa ơi, không biết Thánh Lễ hiện giờ và khắp thế giới, những thanh lễ trực tuyến này, Chúa có xài sang hơn không?

Tạ ơn Chúa, theo thiển ý của con thì Thánh Lễ nào, dù cả ngàn người tham dự hay chỉ một vài giáo dân tham dự, Thánh Lễ trực tuyến hay Thánh Lễ tại nhà thờ với sự hiện diện của giáo dân, Chúa cũng đều xài sang hết, phải không Thiên Chúa yêu kính của chúng con. Chúng con tôn vinh và thờ lạy Chúa. Amen.

 Elisabeth Nguyễn (28.4.2020)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.