Xã hội

Ý trời ! Ngưu tầm ngưu ….

Thanh Nguyên

Iran không những là đối tác quan trọng của Trung Quốc ở Trung đông, thậm chí Iran còn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc trong những năm gần đây.

Iran với Triều Tiên, gần như là bản sao của sự tàn bạo, nếu Triều Tiên chỉ có đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hủy diệt, còn Iran lại có nhiều mánh khóe để phá rối và gây bất ổn ở Trung Đông, đơn giản là do lợi thế về địa lý.

Dù biết Iran là cái nôi nuôi dưỡng và tài trợ cho bọn khủng bố Hezbollah và tổ chức Qusd bên ngoài lãnh thổ Iran, biết rất rõ chân tướng là như vậy, nhưng không có Tổng thống Mỹ hay nước nào dám lên tiếng, đơn giản là Iran luôn có Nga và Trung Quốc đứng sau che chở.

Đó là lý do vì sao Iran đến nay vẫn như một con ngựa bất kham, chỉ đến khi Ngài Trump dùng roi quất cho tới bến. Thậm chí còn đánh cho gãy chân, tàn phế mà chủ nhân trong bóng tối là Nga và Trung Quốc vẫn nín thin thít, không dám hó hé là có nguyên nhân sâu sa của nó.

Trump biết rất rõ ai là kẻ đứng sau lưng để tài trợ và nuôi dưỡng nhà nước Hồi giáo Iran, chỉ có điều là đánh khi nào, và đánh lúc nào thì chủ của nó không dám hó hé ra mặt mà thôi.

Theo dõi thời sự thế giới những năm trươc đây khi Trump chưa làm Tổng thống Mỹ, bất kể một vấn đề gì, từ Triều Tiên, Iran, Cu ba … đều có sự thò tay của Trung Quốc và Nga, đây là mấu chốt khiến cho thế giới luôn bị rơi vào thế bí, mà kết cục toàn con số không.

Triều Tiên là con ngựa bất kham nhất, vì lợi thế ở gần Trung Quốc, nên bao nhiêu cuộc họp 2+3, 5+7, diễn ra liên miên không có hồi kết, nên bản tính bất kham ngày càng khó trị.

Xưa có câu, “thuốc đắng thì dã tật”, “đánh rắn phải chặt đầu”, “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, quả không sai (!) Trump đang làm những việc mà dân gian xưa đã đúc kết. Nếu như trước kia, mỗi khi thế giới có sự bất ổn về hạt nhân của Triều Tiên, Cuba, Iran … ngay lập tức, Nga và Trung Quốc là hai nước nằm trong Hội đồng bảo an LHQ, dùng quyền phủ quyết để chống đối, bỏ phiếu trắng, khiến cho LHQ trở thành con rối bao năm qua.

Để giải quyết vấn đề nan giải này, không ai ngoài đương kim Tổng thống Mỹ Donad J. Trump cả !

Trump và cộng sự của mình đã có một nước cờ vây rất hoàn hảo, đó là vây cho kín, không chỉ một lớp, mà vây tầng tầng, lớp lớp, mà lớp nào cũng đưa đối thủ vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng mà chống lại.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ được ký vào ngày 15/01/2020 tới, muốn mình có thế trên, hoặc ít nhất cũng có tiếng nói một tý, Trung Quốc đã dùng chiêu cũ rất quen thuộc, rất xưa và lỗi thời, là dùng con bài Triều Tiên ra dọa chơi, hết thử tên lửa, rồi dọa đánh Mỹ … không xong (!) lại dùng tiếp Iran ra để phá rối Trung Đông, đánh thẳng vào Đại sứ Mỹ ở Iraq, hòng để bẻ lái trong các điều khoản trong hiệp định đã hứa và soạn thảo.

Nhưng Trump là cáo già, là cao bồi Mỹ chính hiệu, chơi phải chơi cho đẹp, cho đúng chất cao bồi nên Tập Cận Bình và Putin, chả có đứa nào hó hé nửa câu, đúng là nhục thật.

Nếu như trước kia, khi Obama và các đời tổng thống Mỹ trước, mỗi khi thế giới có gì bất ổn, là hai cha nội Trung Quốc và Nga luôn xoắn lên, cũng hiểu thôi, cái tổ chức LHQ bị Trung Quốc và Nga nó đi đêm, mua hết ráo quyền phủ quyết rồi, có đưa ra cũng như không !

Kể từ khi Trump lên làm Tổng thống Mỹ, cái Hội Đồng Bảo An và LHQ gần như vô tác dụng, Trump còn cắt luôn viện trợ cho LHQ. Trump nói thẳng là nên lấy tiền của Nga và Trung Quốc mà hoạt động, chứng tỏ nước Mỹ đã biết rất rõ HĐBA và LHQ đã bị mua chuộc, nhưng chảng có Tổng thống Mỹ nào chỉ mặt, ngoài Trump cả.

Trung Quốc và Nga đã dính chưởng hồi mã thương do Trump vẽ ra, nên giờ chỉ đưa ra chiêu gì, chết chiêu đó (!) khó mà thoát được khỏi bàn tay Trump là vậy.

Triều Tiên giờ đang nhìn bài học Iran thôi, ba hồn bảy vía cũng không giám hó hé, thậm chí Phó tổng thống Mỹ còn bảo, “thích thì tối nay, chiến luôn !”.

Cả thế giới đang đếm ngược tới ngày 15/01 tới, đích thân Trump sẽ sang Trung Quốc, đứng trước cửa Thiên An Môn mà quát rằng “Trời diệt Trung Cộng”!

Nguồn: Fb Peter Nguyenthanh

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.