Xã hội

Người mẹ 5 con từng muốn tự tử, tốt nghiệp trường luât

Hương Giang

Tấm hình chụp 5 mẹ con cầm bảng “Tôi đã làm được,” và “Chúng tôi đã làm được” hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gần gần 2 triệu lượt người chia sẻ trên mạng xã hội.

(People) – Câu chuyện về một người phụ nữ trẻ 5 con, từng bỏ học trung học, từng trắng tay, cuộc sống cùng đường, muốn tự vẫn, vừa mới tốt nghiệp trường luật đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Một buổi sáng cách đây 9 năm, Ieshia Champs trong tâm trạng tuyệt vọng khốn cùng đã nghĩ đến việc chấm dứt tất cả, cô lái xe khỏi cây cầu bắc ngang xa lộ sau khi chở con đến nhà trẻ.

9 năm sau. Tuần trước, người phụ nữ này mới tốt nghiệp hạng ưu trường luật Thurgood Marshall của Đại học Texas Southern. Và người mẹ đơn thân ở Houston biết rõ điều gì đã giúp cô đến đích. “Năm đứa con đã giúp tôi bước tiếp và nhờ ơn Chúa.”

Champs,33 tuổi, chia sẻ với tờ PEOPLE. “Có rất nhiều lần tôi khóc, không biết bao nhiều lần vỡ oà muốn gục ngã, nhưng tôi đã làm được. Đúng ra là chúng tôi đã làm được. Tôi không thể đòi hỏi một gia đình tốt hơn, bạn bè tốt hơn đã giúp tôi đi suốt con đường.”

24 tuổi. Nhà cháy, Champs trắng tay. Chồng cũ qua đời vì ung thư khi cô đang có thai 7 tháng, mẹ bị đột quỵ, tuyệt vọng hơn nữa là cô mất việc đại diện kinh doanh ở Sprint. Tất cả mọi điều không may xảy ra trong vòng chưa tới một năm. Người phụ nữ tâm sự, vào lúc đó, năm 2009, dường như chẳng có điều gì tốt đẹp đến với cô, “Tôi tìm cách lao xuống xa lộ, nhưng một chiếc xe chạy ngang quá nhanh khiến tôi sợ hãi, và vì vậy tôi cứ lái tiếp cho đến khi về tới nhà. Cho đến hôm nay, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy đau đớn,” Champs tâm sự.

Sau lần tự vẫn bất thành, linh mục Louise Holman đã khuyến khích cô quay trở lại trường, đi học đại học và trường luật.

Vay tiền học, và nhờ công việc gia sư bán thời gian, Chaps theo học đại học cộng đồng Houston lấy bằng cao đẳng, sau đó lấy bằng đại học từ trường University of Houston trước khi theo học trường luật, và thực tập ở văn phòng Biện lý quận Harris.

Tấm hình chụp 5 mẹ con cầm bảng “Tôi đã làm được,” và “Chúng tôi đã làm được” hiện đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gần gần 2 triệu lượt người chia sẻ trên mạng xã hội.

“Tôi không thể quay lại trường mà không có sự giúp đỡ của mọi người. Các con, bạn bè đã khuyến khích, truyền cảm hứng để tôi không bỏ cuộc,” người phụ nữ bày tỏ. “Không có ai trong chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra, hay sẽ khắc nghiệt như thế nào, nhưng mỗi người một tay. Khi tôi nấu nướng, hay chải tóc cho ai đó, chúng dùng flashcard nhắc tôi những vấn đề pháp lý, và tôi có bọn trẻ làm bồi thẩm đoàn giả để củng cố lại những gì đã học trong ngày hôm đó.”

Trong buổi lễ tốt nghiệp vào ngày 11 tháng 5 vừa qua, không ai vui mừng lớn hơn David Jr. 14 tuổi, Davien 12 tuổi, Khassidy 11, Kaleb 8 tuổi và E’mani 5 tuổi. “Chúng con rất hãnh diện về mẹ, mẹ là tảng đá của chúng con,” bé David Jr. bày tỏ, “Mẹ là hình mẫu tuyệt vời cho con và các em, và con rất vui mẹ là mẹ của con.”

Champs dự tính sẽ thi lấy bằng hành nghề vào tháng 7.

Hương Giang (Theo People)

May 16, 2018. Share on Facebook Tweet on Twitter

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.