Xã hội

Gods not dead

Ngoan Nguyễn

Dịch Covid chưa qua khỏi thì dịch của chủ nghĩa xã hội (Socialisms) đã xâm nhập vào nước Mỹ, thâm nhập vào giới trẻ, trường học và kể cả giới trẻ Công Giáo…

Những cuộc biểu tình cướp bóc, hôi của, giết người…coi thường những giá trị của nước Mỹ vừa qua đã nhuốm màu “sắt máu” và thù hằn “đạo Công Giáo”… con người mất cả niềm tin vào Thượng Đế nên kiêu ngạo tự cho mình là Thượng Đế có thể “Thay Trời hành đạo”. Buồn thay, một nước Mỹ tốt đẹp, dân chủ, đầy truyền thống, và tin vào Thượng Đế lại có thể biến thành như vậy!

Chúng ta là những Kitô hữu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và bị sốc rất nhiều vì chúng ta đã trốn lánh Cộng Sản, sống  tạm dung nới xứ người trên nước Mỹ, yêu mến Thiên Chúa và yêu chuộng tự do lại gặp phải các giá trị về luật pháp và con người bị lung lay.

Sợ biết bao khi nghe:

“Ai đó có thể sai, chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được.

Chúng ta vẫn thường nghe:

“Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta”.

Rồi “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Rồi Trời già nép lại một bên, để cho nông hội đứng lên làm Trời… Để thay Trời đổi đất, sắp đặt lại giang sơn. Bởi vì thần thánh chết rồi……

(Bài giảng của lm Nguyễn Hữu Nam)

Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) hay Cộng Sản (CS) được đào luyện trong thể chế phi nhân đó, không lạ gì con người không sợ “Trời có mắt”, không lo “làm lành lánh dữ”, không cần “cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Nên sẵn sàng đấu tố, giết chết cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cháu, bạn hữu và ân nhân, để cướp của cướp quyền, để giữ ghế, giữ chức. Lại coi đó là đạo đức, là phong cách, phải ra sức mà học tập…mà chúng ta đang thấy diễn ra ở Mỹ này ???

Chúng ta không thể dùng lòng dạ con người để đo lòng dạ Thiên Chúa hay “đoán mò” Thiên Chúa đang muốn gì???

Xin hay cùng cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cùng với Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò cho Tổng Thống Hoa Kỳ, cho đất nước Hoa Kỳ, cho Giáo Hội Công Giáo trước thử thách, khó khăn hiện nay dưới đây. Và cầu nguyện cách riêng cho Giáo Hội VN và cho các thành viên trong GĐ Nazareth.

Ngoan Nguyễn

———–

Chú ý:

Mời độc giả xem cuốn phim Gods not dead sau để hiểu thêm về ảnh hưởng XHCN đang thấm nhập vào hệ thống giáo dục, và tác dụng đến con em chúng ta như thế nào.

Gods not dead 1

Gods not dead 2

The Book of Daniel

https://drive.google.com/drive/folders/1tpZjKlMoriYaGMpBLl2VvI_1wxUyEzzB?usp=sharing

 KINH CẦU CHO HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ

Do Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò soạn
(Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu. Vua các vua và Chúa các chúa. Xin hãy ghé mắt khoan dung nhìn đến chúng con, đang cầu xin Chúa với lòng cậy tin.

Xin chúc lành cho chúng con, những con dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin ban bình an và thịnh vượng cho quê hương của chúng con. Xin soi sáng những nhà lãnh đạo chúng con để họ có thể đem lại thiện ích chung, trong việc tôn trọng Lề Luật Thánh Thiện của Chúa.

Xin hãy gìn giữ những ai, đang chiến đấu cho những nguyên tắc vĩnh cửu của Lề Luật Tự Nhiên và những Giới Răn Chúa, phải đối mặt với những tấn công không ngừng của Kẻ Thù nhân loại.

Xin hãy giữ trong tâm hồn những con cái Chúa lòng dũng cảm đối với sự thật, yêu mến nhân đức và sự bền bỉ giữa những gian nan thử thách.

Xin hãy làm cho gia đình chúng con được lớn lên trong tấm gương mà Chúa chúng con đã ban cho chúng con, cùng với Mẹ Rất Thánh của Ngài và Thánh Giuse trong nhà Nazareth. Xin ban cho những người cha, người mẹ của chúng con ơn Sức Mạnh để giáo dục một cách khôn ngoan con cái mà Chúa đã ban tặng cho họ.

Xin ban ơn can đảm cho những ai, trong trận chiến tinh thần, chiến đấu cho một cuộc chiến tốt lành như những chiến sỹ của Chúa Kitô, chống lại những sức mạnh sự dữ của con cái tối tăm.

Xin hãy gìn giữ mỗi người trong chúng con. Ôi lạy Chúa, trong Trái Tim Rất Thánh của Chúa, và trên tất cả, cho những ai mà sự Quan Phòng của Chúa đã đặt lên điều hành đất nước chúng con.

Xin chúc lành cho Tổng Thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, để ngài nhận ra trách nhiệm, và những phận vụ của mình, nhờ đó, ngài có thể trở nên một hiệp sỹ của công bình, một nhà bảo vệ cho cho những bất công áp bức, một bức tường thành kiên vững chống lại những kẻ thù của Chúa, và một biểu hiện của con cái sự sáng.

Xin hãy đặt Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và toàn thế giới dưới áo choàng của Nữ Vương Chiến Thắng, Vị Thủ Lãnh Không Hề Chiến Bại, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Xin dâng lời cảm tạ Người, và qua Lòng Từ Bi của Chúa, mà lời ngợi khen được dâng lên Chúa. Ôi Lạy Chúa từ con cái Chúa, những người mà Chúa đã cứu chuộc nhờ Máu Thánh Châu Báu của Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc chúng con. Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.