Xã hội

Giáo Trụ* Của Những Kẻ Không Nhà

Phạm Hồng Lam chuyển ngữ

 

Khi nghe tin giáo tông Phan-sinh quyết định trao mũ giáo trụ cho Konrad Krajewski, một tổng giám mục người Ba-lan đang làm việc tại Toà Thánh, nhiều người giật mình. Về sau, trong một cuộc phỏng vấn, Giáo Tông cho hay, ngài không quan tâm lắm tới con người cá nhân của Krajewski, nhưng tới vai trò đảm trách công tác bác ái từ thiện (Almosenier) mà ông đang giữ tại Vatican. Người đứng đầu cơ quan đặc trách công tác từ thiện ở Toà Thánh là một thứ Tác Viên Xã Hội (Socialworker) của giáo tông. Giáo tông Phan-sinh cũng cho hay, Krajewski và vị trưởng Bộ Giáo Lí Đức Tin là hai „cánh tay nối dài của giáo tông“ và vì thế họ xứng đáng nhận mũ áo giáo trụ.

Trưởng Ban Nghi Lễ của giáo phận nhà

Thoạt tiên chẳng có dấu hiệu gì nơi Krajewski, sinh ngày 25.11.1963 tại Lodz nước Ba-lan, cho thấy một ngày nào đó sẽ rở thành nhân viên lo việc từ thiện ở Toà Thánh: Công tác chính của ông trong nhiều chục năm làm linh mục là việc phụng vụ. Từ 1998 tới 2013 Krajeswki phục vụ trong Ban Nghi Lễ của giáo tông với tư cách là một Phụng Tự Viên (Zeremoniar). Năm 1987, khi còn là một chủng sinh 23 tuổi, Krajewski là người lo phần phụng vụ trong chuyến tông du tại Lodz của giáo tông Gio-an Phao-lô II, và từ đó đã được Piero Marini, trưởng ban phụng tự thời đó ở Vatican, để í tới. Sau khi nhận chức linh mục, Krajeswki sang Roma năm 1990 tiếp tục học về Phụng Vụ tại Đại Học Sant´ Anselmo và trình luận án tiến sĩ năm 1995 tại Đại Học Angelicum. Sau đó, về làm trưởng ban phụng vụ tại giáo phận nhà suốt ba năm, trước khi được Marini đưa trở lại Vatican.

Là một phụng tự viên trong ban phụng vụ Krajeswki đã chuẩn bị các thánh lễ cho giáo tông Gio-an Phao-lô II. trong các chuyền tông du của ngài và lên chương trình cho nhiều buổi lễ trong Năm Thánh 2000. Đối với Krajewski, giáo tông Gio-an Phao-lô II. không những là người tạo công ăn việc làm cho mình, mà còn là một tấm gương cho ông về đời sống linh mục. Trong đêm mồng 2 tháng Tư năm 2005, Krajewski cũng là người có mặt bên cạnh Stanislaw Dziwisz, vị thư kí của Giáo Tông, và hai người đã cùng cất lên bài „Te Deum“ khi Giáo Tông lìa trần. Từ đó mỗi tuần Krajewski đều dâng lễ bên mộ của người quá cố và trong giờ rảnh ông chuyên lo giúp đỡ những kẻ nghèo đói nhất trong „kinh thành muôn thủa“. Cứ mỗi chiều tối ông tìm tới gặp những kẻ vô gia cư đang tìm chỗ qua đêm quanh công trường thánh Phê-rô. Một người bạn cho hay, ông muốn mô tả Krajewski là một bóng dáng „di động của sự khiêm tốn“: „Ông không bao giờ tìm kiếm cho mình điều gì đặc biệt cả.

Dưới thời Biển-đức và Phan-sinh Krajewski vẫn tiếp tục giữ vai trò phụng tự viên. Nhưng chẳng bao lâu vị Giáo Tông xuất thân từ Á-căn-đình, một Giáo Trụ vốn đêm đêm vẫn bước xuống đường phố tìm thăm những người nghèo, biết được là ở Roma cũng có một nhân viên của mình làm như vậy. Tháng Tám năm 2013 giáo tông Phan-sinh cho biết sẽ cử Krajewski làm người đặc trách công tác từ thiện (Almosenier) cho mình, và ngày 17 tháng Chín Krajewski được phong chức giám mục. Krajewski vui vẻ nghe theo lời gọi của Giáo Tông, nhận mũ áo giám mục để đi tới với mọi người, chứ không phải để ngồi bệt ở bàn giấy chờ người nghèo tới với mình.

Ăn uống, tắm rửa, hớt tóc

Trong những năm tiếp đó báo chí đã làm rùm beng về một vị Tổng Giám Mục ở Toà Thánh có những công tác kì lạ: Hai lần mỗi tuần ông đích thân phát đồ ăn ở nhà ga chính Termini, cho dựng buồng tắm trên công trường Phê-rô cho những người vô gia cư sử dụng và cung cấp cho họ một thợ hớt tóc. Ông tới thăm một phụ nữ không nhà đã sinh hạ một đứa con gần hàng cột lớn nhà thờ thánh Phê-rô, và đã cho những người không nhà dùng xe của mình làm chỗ ngủ qua đêm trong mùa đông khắc nghiệt năm 2017. Trong khi giáo tông Phan-sinh đang cử hành đường thánh giá ở hí trường Kolosseum, thì Krajewski cùng với những người giúp mình phân phối túi ngủ và phát những món quà phục sinh nhỏ cho kẻ bần cùng trong thành phố.

Krajewski cùng với Giáo Tông tay trong tay làm việc. Giáo Tông nói với Krajewski, trương mục tốt của người làm công tác từ thiện là một trương mục cạn tiền. Tiền của sở từ thiện có được là do bán giấy phép lành toà thánh cho những dịp đặc biệt như cưới hỏi, sinh nhật, rửa tội. Cũng có những chương trình giải trí cho người nghèo và kẻ không nhà: Mùa hè, Krajewski tổ chức cho họ những chuyến xe bút đi đã ngoại ở Turin hoặc mỗi chiều từng nhóm nhỏ người tàn tật hay không nhà được chở ra bãi biển chơi, tối đến mỗi người được một phần pizza lót bụng; trong ngày lễ quan thầy của Giáo Tông Krajewski đã phân phát 3000 phần kem và đứng bắt tay 2000 người tới xem gánh xiệc do Giáo Tông thuê tới trình diễn cho họ xem.

Giáo trụ Krajewski

Động lực hành động của vị tân Giáo Trụ là yêu sách do đức Giê-su đặt ra cho những môn đồ của Người. Ông nói: mình phải nhận ra đức Giê-su trong gương mặt của mỗi một kẻ khốn khó: „Và khi thấy đức Giê-su, phải chăng mình trao cho Người những thứ quần áo cũ rích mà mình không xài nữa? những của ăn đã ôi? Không, mình phải trao cho Người những thứ tốt nhất mà mình có!“ Krajewski bác bỏ lập luận đánh trống lảng của những người cho rằng, những người nghèo cũng có một phần trách nhiệm về hoàn cảnh của họ: „Khi một đứa trẻ bịnh, người ta cũng không nói với nó là hôm nay mày không ngoan, nên mày không được nhận thuốc thang gì cả´“. Theo Krajewski, ta phải trao cho người khác những gì họ cần, chứ không phải những gì họ đáng được. Rồi ông kể: mỗi khi người giàu nói với Giáo Tông, họ muốn cúng tiền; ngài trả lời, họ nên cung cấp cho những người nghèo và những người không nhà một công ăn việc làm thì hơn.

Nhiều lần Krajewski đã nhường căn phòng mình cho một gia đình tị nạn người Si-ri và ra ngủ tại phòng làm việc của mình. Một lần, khi nghe Krajewski thố lộ, có ngày mình có thể sẽ bị tù, vì việc giúp người tị nạn có thể „là chuyện trái với luật pháp“, Giáo Tông đã trả lời: „Yên chí, tôi sẽ vào thăm ông.

Paulina Guzik, người tổ chức Đại Hội Giới Trẻ tại Krakau, viết, quan điểm của Krajewski cũng là một thách đố cho Giáo Hội tại quê hương ông. Một người bạn trong Hội Đồng Giám Mục Ba-lan, tổng giám mục giáo phận Lodz là Grzegorz Rys, nói với bà. „Việc ban mũ giáo trụ cho ông ấy là một ngày vui cho chúng tôi, nhưng cũng là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng tôi phải thực thi bổn phận lòng thương xót của mình.“ Còn Krajewski, sau khi nhận chức giám mục, vẫn nằng nặc yêu cầu bà con tiếp tục gọi mình là „Don Corrado“ (tiếng Í, có nghĩa „Linh mục Konrad“), chứ không bằng „Đức“ này đức nọ gì cả. Nhưng câu xưng hô chính thức trong thư mừng của các giám mục ba-lan lại mở đầu bằng: „Trọng kính đức Giáo Trụ tân cử“.

Bực tức vì Giáo Tông

Chính Krajewski đã không chỉ ngạc nhiên, mà còn tỏ ra giận dữ về việc Giáo Tông đưa mình vào danh sách những người cố vấn và có quyền bầu giáo tông. Nhưng Giáo Tông đã xoa dịu vị tân Giáo Trụ 54 tuổi rằng, quyết định của ngài là nhắm cho những người mà Krajewski đang phục vụ. Và mấy ngày sau khi được chỉ định, người ta lại thấy Krajewski xuất hiện tại nhà ga chính của Roma giúp người nghèo. Đám người này nói với ông: „Cái mũ đỏ là của chúng tôi. Đó là mũ được cấp cho người nghèo“.

Agathe Lukassek. Pham H-Lam dịch

Vatican/Bonn 29.06.2018

_________

* „Giáo trụ“ là danh gọi đề nghị thay thế chữ „Hồng i“.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.