Xã hội

Chứng từ của một bác sỹ: Phá thai chỉ là một xu thế của thời đại!

Lương Huỳnh Ngân, M.D.

Tôi vừa đọc bài “Phá Thai Luật Con Người. Cấm Giết Người Luật Thiên Chúa” của Tiến Sỹ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt. Bài viết rất xúc tích cả hai góc nhìn đời và Đạo. Tôi nhận thấy tác giả nói rõ thêm và mang lại những luận chứng khó phản bác cho những người, hoặc đã xác tín hoặc lưỡng lự chưa biết nghĩ như thế nào trước “phong trào tự do phá thai”. Ở Pháp khi mới bùng nổ pháp luật cho tự do phá thai và bảo hiểm y tế hoàn phí phá thai do bà bộ trưởng y tế đương thời là Simone Weil, ban hành. Bà chính thức theo dạo Do Thái và đã có một câu nói bất hủ về tôn giáo, đại khái, người ta không thích nghe thầy dạy nhưng thích nghe những chứng tá.

Năm 2008, tôi có dịp làm chứng như một Bác Sỹ gia đình tại ngoại ô Paris, trước 8.000 tham dự viên thuộc Đại Hội Ultreya Cursillo Âu Châu tại Fatima bằng Pháp văn, có phiên dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Hôm nay vì muốn lập lại bài phát biểu của tôi như một lời mời gọi và nhắc nhở cho các bạn trẻ rằng: “Trước khi có quyết định phá thai, các bạn hãy đi siêu âm để nghe nhịp tim đập của con mình, và nhìn hình con mình trên màn ảnh. Các bạn sẽ nhận ra một phép lạ kỳ diệu đang xảy ra trong cung lòng của các bạn, và các bạn là những người đang nuôi dưỡng phép lạ đó”.  Và sau đây là nguyên văn bài phát biểu của tôi bằng tiếng Pháp do chính tôi chuyển ngữ qua Việt ngữ:

  (1)

Tôi tên Ernest Marc Lương Huỳnh Ngân khóa 16 Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam Paris, xin chia sẻ với quý anh chị một niềm vui được sống qua một kinnh nghiệm “Phúc Âm hóa môi trường” do nghề nghiệp của tôi.

Vốn làm nghề bác sĩ gia đình trong một ngoại ô nghèo thành phố Paris. Trước khi được kêu gọi tham dự khóa Cursillo thứ 16 năm 2001, cũng như đại đa số các đồng nghiệp ở Pháp, tôi có lối nhìn rất đời về hiện tượng phá thai : lúc ấy chúng tôi nghĩ rằng các phụ nữ đã cân nhắc kỹ và chắc cũng đã đau khổ, bị phiền phức nhiều rồi nên khi đến xin chúng tôi giấy giới thiệu đi phá thai, chúng tôi chỉ xét qua về mặt thể lý rồi cấp ngay cái thư vào bệnh viện sản khoa.

Năm 2001 tôi được mời gọi tham dự khóa Cursillo ngành Việt Nam tại Pháp. Trong khóa này có một câu làm tôi được đánh động mạnh. Câu ấy của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, được trích trong Rollo “Nghiên Cứu và Phúc Âm Hóa Môi Trường”:

“Ma quỷ muốn đuổi Chúa ra khỏi thế giới, và lôi thế giới ra khỏi Chúa.”

“Con phải đem Chúa đến cho thế giới về với Chúa .” ( ĐHV 650)

Nhưng làm sao thay đổi lối làm việc lâu nay ? Làm sao nói cho các bà đến xin phá thai trong lúc thế giới chung quanh, cho đó là chuyện thường tình, vừa thuộc tự do cá nhân từng người ?

Thế nhưng Chúa đã soi sáng cho tôi và ban cho tôi phương cách.

Tôi làm như thế này :

Mỗi khi có một phụ nữ đến xin đi phá thai, trước khi hành động, tôi có một lời nguyện ngắn, và suốt ba hôm cùng các bạn Cursillistas hiệp thông cầu nguyện ráo riết, xin ơn Chúa giúp người phụ nữ này.

Sau khi lắng nghe đầy cảm thông các lý lẽ của các bà, tôi xin các bà nghe và suy nghĩ về hai chứng tá qua kinh nghiệm bản thân sau 30 năm hành nghề :

-Thứ nhất không có bà mẹ nào không hạnh phúc khi bồng đứa con từ ruột thịt mình mà ra, mặc cho bao thứ khó khăn cản trở.

-Thứ hai là không một bà mẹ nào đã phá thai mà không mang trong lòng như một vết thương trong trái tim mình không bao giờ phai. Chỉ cần một chút nào đó, lại dấy lên cơn đau trong tâm can cho tới ngày nhắm mắt.

Sau đó tôi xin hẹn gặp lại ba hôm sau, trong một giờ hẹn ưu tiên, không phải trả tiền và không chờ đợi. Trong ba ngày này tôi giới thiệu bà cho một hội đoàn Công Giáo giúp các bà mẹ sắp sanh con có vấn đề.

Cảm tạ Chúa, tôi còn nhớ, ngày đầu tiên Thiên Chúa đã thắng : người phụ nữ này đã 38 tuồi, sau ba ngày trở lại với người bạn trẻ tuổi hơn bà, cả hai đồng ý giữ thai. Sau khi đưa họ ra về, tôi đã rơi nước mắt cảm tạ Chúa và kinh ngạc trước sức mạnh của Tình Yêu của Chúa. Dưới đây là hình chụp năm nay đứa trẻ đã 6 tuổi, tuyệt tác của Thiên Chúa.

(2)   (3)    (4)

Và tôi xác tín rằng Chúa Thánh Thần đã tác động nơi các bà và tôi không chối từ là công cụ của Thiên Chúa.

Tóm lại, nếu nói như bà Simone Weil đại khái là các bạn không muốn nghe hoặc sợ bị làm phiền bằng những lời dậy dỗ, những sách vở, những nhận xét, những ý kiến đi ngược lại với suy nghĩ của các bạn, ít ra tôi xin các bạn cũng hãy nhìn vào chứng tá của tôi. Lời chứng rút ra từ kinh nghiệm sống của một người tính đến hôm nay đã hơn 40 năm kinh nghiệm hành nghề bác sỹ, đã và đang giúp cho nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng, nhiều bạn trẻ lầm đường lỡ bước, hoặc do những hoàn cảnh nghiệt ngã xúi đẩy mà có ý định phá thai.

Ernest Marc Lương Huỳnh Ngân

 

*Chú thích hình ảnh:

Đây là những tấm hình do tác giả cung cấp diễn tả:

-Hình ngoài:Tác giả với tư cách thuyết trình viên trong Đại Hội Ultreya Cursillo Âu Châu tại Fatima.

1-Quang cảnh trong sảnh đường Đại Hội.

2-Em nhỏ được giải thoát do ảnh hưởng phá thai cùng với mẹ.

3-Em nhỏ hiện giờ đã được 6 tuổi.

4-Em nhỏ 6 tuổi cùng với vị bác sỹ đã cứu em.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.