SỐNG TIN MỪNG

Thời buổi Hêrôđê

Nguyễn Ngọc Thể

 

        Chúng ta vừa mừng kỷ niệm mùa Giáng sinh. Dù là mùa Giáng sinh đã đi qua, nhưng những âm hưởng, những bản thánh ca để chào đón Con Chúa giáng trần, như vẫn còn vang vọng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su Hài Đồng đã sinh ra, mang lấy xác phàm để cứu nhân độ thế. Chỉ một ngày sau khi mừng kỷ niệm sinh nhật của Chúa, thì một nhân vật, tên là Stê-pha-nô, vì quyết một lòng tin theo Chúa, và nhờ “được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân” (Cvtđ 6:8). “Khi nghe (biết những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông.” (Cvtđ 67:54). Cuối cùng, bọn chúng bịt tai, không muốn nghe ông nói, và đã lôi ra ngoài mà “ném đá ông, đang lúc ông cầu xin rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con.” Rồi ông ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng” Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này,” Nói thế rồi, ông an nghỉ.” (CVtđ 7: 59-60). Đó là vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội [1]

      Ít lâu sau khi Chúa ra đời, có ba nhà đạo sĩ phương đông, nhờ điềm thiêng dấu lạ, nhờ ánh sao soi dẫn, và sau khi nghiên cứu kỹ điềm lạ này, ba vị này đã cùng lên đường đi tìm gặp Chúa Hài Nhi [2] qua suốt cuộc hành trình dài khoảng 900 dặm [3] Tuy nhiên, dọc đường, ba vị đạo sĩ đã không ngần ngại ghé triều yết nhà vua Hê-rô-đê để hỏi cho biết nơi Chúa vừa sinh ra. Nghe vậy, nhà vua đâm bối rối lo lắng vì sao lại có một Hài Nhi vừa mới sinh, và Hài Nhi này, theo sử sách cho biết, sẽ là vị vua của Dân thái (?). Nhà vua còn căn dặn, khi tìm gặp được Hài Nhi Giê-su, xin các ngài trở lại cho tôi biết với để tôi cũng đến thờ lạy Ngài. Thế là nhà vua bèn cho triệu tập quần thần, gồm ‘thượng tế và kinh sư” để biết tường tận sự việc này.  Họ đã trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.” (Mt. 2:5-6). Khi ba nhà đạo sĩ giã từ cung đình nhà vua, thì họ lại thấy ánh sao xuất hiện trên cao, dẫn đường để đưa các ngài đến nơi Chúa Hài Đồng vừa giáng sinh. Khi tìm gặp được Chúa Hài đồng, các vị đã cung kính tiến dâng các lễ vật cho Chúa, gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược. Trước khi lên đường trở về, các ông đã “được mộng báo là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về quê mình” (Mt. 2:12).

        Mãi chờ đợi tin báo lại của ba nhà đạo sĩ mà không thấy, nhà vua bèn tức giận, tức tốc sai binh lính đi tìm giết các trẻ em từ 2 tuổi trở xuống. Riêng thánh gia, “sứ thần Chúa lại hiện ra báo cho ông Giuse trong giấc ngủ: “hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông.” (Mt. 2: 13). Thời gian các hài nhi bị sát hại dưới thời Hê-rô-đê, tiếng khóc than của những bà mẹ cũng đã vang thấu đến trời. “Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mia:

“Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.” (Mt. 2:17)

Trải qua bao đời, cho đến thời buổi hiện tại, chúng ta vẫn còn thấy tái diễn của những con người mang dòng máu sát nhân, như Hê-rô-đê thời xa xưa, nhằm cổ xúy những vụ giết chóc, giết người lớn đã đành, vì con người cố tình gây nên chiến tranh để sát hại nhau, mà còn giết cả những trẻ em chưa được chào đời, những trẻ em đáng được sinh ra và đáng được sống! Tội ác tày trời do các nhà cầm quyền ban ra luật để cho chính những bà mẹ giết con mình khi chúng còn trong bụng mẹ. Những em bé này, vì chưa phải là người, vì chưa được sinh ra, họ cho là như thế, nên có thể giết chết được. Con người, như chúng ta đều biết, vẫn tự hào là hơn hẳn loài thú. Con người, vì quá thông minh, để rồi nghĩ ra đủ mọi cách để sát hại thai nhi dưới sự che chở của luật pháp. Người ta không hề nghe nói, các con thú mẹ, giết con của chúng bao giờ. Lương tâm con người ngày nay đã trở thành chai đá, không còn chút nhạy cảm, không còn chút lương tri, để cho người khác đưa dao kéo giết con của mình ngay trong bụng mẹ.

        Ngày xưa, dưới thời vua Hê-rô-đê, vì ganh tỵ, vì sợ có người sẽ tiếm ngôi vua, nên đã dùng quyền của mình cho binh lính sát hại những em bé, hầu tránh hậu họa cho vương đế của mình. Ngày nay, vì tính ích kỷ của con người, nên từ các nhà cầm quyền cho đến những phòng trao nọ, phong trào kia, thi nhau ra tay giết chết những hài nhi vô tội, những em bé không có tiếng nói, hầu tránh nạn nhân mãn. Có những người, hiện có lắm tiền, nhiều của, đã nghiên cứu, nghĩ ra phương cách, để giảm thiểu tối đa dân số xuống càng thấp càng tốt. Qua đó, chúng ta được biết, họ đã tìm cách diệt sinh bằng cách chích hay cho uống thuốc hoặc chích hầu tránh sinh con, để nhờ đó, càng đạt được mục đích mà họ mong muốn, tức làm giảm dân số từ 7 tỉ 8 [4] xuống tới mức 5 tỉ! Đó là cách của những con người chủ trương “diệt sinh” trên thế giới hiện nay!

        Qua đó, chúng ta hãy theo dõi để biết được tình trạng khủng khiếp này đang xảy ra đó đây, không những riêng tại đất nước Hoa kỳ mà là khắp nơi trên thế giới, dù là trong âm thầm hoặc công khai, lại được luật pháp bảo vệ! Mới đây, một linh mục tên là Frank Pavonne, là một giám đốc phụ trách chương trình chống phá thai tại nước Mỹ, không rõ vì một lý do nào khác nữa (?) đã bị tòa thánh cất chức linh mục, và trở thành một người thường! Sự việc này, thực hư thế nào, người viết bài này đang tìm hiểu, và nếu có dịp, sẽ tường trình cùng quý độc giả “Gia đình Nazareth”.

        Năm mới đang đến gần, cầu xin ơn Thiên Chúa là chúa của một Mùa Xuân vĩnh cửu, ban xuống cho mỗi người chúng ta ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, để biết đương đầu với bao thế lực trần gian, thế lực ma quỉ đang cố sức tàn phá, hủy hoại tâm hồn của mỗi người chúng ta, như trong kinh đọc mỗi ngày, “Xin Chúa sai Tổng lãnh thiên thần đến dẹp tan mọi âm mưu, mọi chước quỷ đang hoành hành khắp thế.

        Nguyện kính chúc quý độc giả được muôn ơn lành của Chúa Xuân muôn thuở trong thời buổi hiện tại và mai ngày.

__________

[1] Thánh Stephen, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, bị ném đá chết khoảng năm 33-36 sau Chua Giáng Sinh. Khi đó thánh nhân lên 28-32 tuổi. (Theo Vikipedia)

[2]  Id

[3] Id

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

[1] Thanh Stephen, vi tu dao tien khoi cua Giao hoi, bi nem da chet khoang nam 33-36 truoc Chua giang sinh. Khi do thanh nhan len 28-32 tuoi (Theo Vikipedia).

[2]  Id

[3] Id

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.