SỐNG TIN MỪNG

Chôn vùi đời mình trong góc nhà mỗi ngày

Lm. Phạm Quang Sáng, OP

“Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình”. (Lc 9,18-22 ; Kg 1,15-2,9)

Cầu nguyện một mình chứ mấy mình ?

Mặc dù các môn đệ vẫn ở đấy, thế mà Tin Mừng chẳng thấy chỗ nào nói các ông cầu nguyện cả, nhưng không thấy ai tố cáo các ông.

Còn các chuyện khác như ăn không rửa tay, không ăn chay …  đều bị người ta khui ra hết ! bết thật !!

Thầy Giêsu cầu nguyện một mình không biết Thầy có bị chia trí không nhỉ ?

Thầy cầu nguyện xong chưa mà Thầy đã quay sang hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?”.

Thế là các ông kể ra một lô kẻ thì bảo … Và ra như Thầy nghe cho qua tai nên hỏi tiếp ngay :

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”.

Ông Phê-rô đại diện cho anh em đã trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”.

Thầy Giêsu nghe ông Phê-rô trả lời câu này thì chưa phải là một kinh nghiệm xương máu, còn bất toàn phiến diện nên Thầy nghiêm giọng cấm các ông không được nói điều đó với ai ! (ở đây ông Lu-ca nói cho dân ngoại, không như ông Mát-thêu và Mác-cô, Thầy Giêsu nói ông Phê-rô là Satan)

Thầy Giêsu đã tiên báo cho các ông là Thầy sẽ phải chết cách nào và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.

Chắc chắn các ông chẳng hiểu mô tê ất giáp chuyện này nên Thầy nghiêm cấm các ông nói ra là đúng lý thôi !

Chỉ khi các ông được Thầy Giêsu kéo vào con đường Thầy đi (c. 23-25) bấy giờ các ông mới à ra !

thật kinh ngạc ngỡ ngàng vì trước đó chẳng ai suy cho thấu !

Giờ đây mới nhận biết Đức Giêsu và biết tư cách Mê-si-a của Thầy.

Con đường yêu thương vác thập giá chứ không phải vinh quang trần thế làm vương là tướng.

Như thế, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ không được nói với ai, không phải là để giữ “bí mật” mà là để đến lúc thuận tiện thì “công khai” ra cho mọi người biết.

Mục đích của “bí mật” là để “công khai”, để công bố, để rao giảng cho mọi người biết về căn tính của Đức Giê-su.

Lạy bác Luca, hôm nay chúng cháu được tham dự vào những chuyện riêng tư như thế thì chẳng có gì là ‘bí mật’ nữa.

Chúng cháu biết rõ là bởi vì bác là người thuật chuyện cố tình để cho chúng cháu được ‘dìm’ vào (như các môn đệ) cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu, cho đến khi biến đổi cuộc đời chúng cháu, và trở nên người rao giảng hùng hồn sống động.

Trong âm thầm lặng lẽ mỗi ngày, chúng cháu ‘dìm’ mình vào trong Chúa Giêsu Thánh Thể để rồi những gì là ‘bí mật’ đều được ‘bật mí’ hết.

Và nếu không được diễm phúc ‘chìm sâu’ như thế thì chúng cháu sẽ chôn vùi đời mình trong góc nhà mỗi ngày

để Lời Chúa được suy đi nghĩ lại trong lòng,

cho đến khi biết nội dung điều “bí mật”,

thì lúc đó không còn là “bí mật” nữa.

Chúng cháu biết : Đức Giêsu là ai và Ngài đến trần gian để làm gì !

OTC

Nguồn:  https://tramtubensuoi.blogspot.com/

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.