KINH NGUYỆN

Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau

Sr. Nữ

 

Lời nguyện hôm nay, thứ Năm tuần thứ 7 mùa Thường Niên

Chúa nói: “Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hòa thuận với nhau”. (Mc9,50)

-Trong bài giảng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra cho các môn đệ ba tiêu chuẩn mà các ngài cần phải có:

“phải dứt khoác từ bỏ tính hư tật xấu, với những cám dỗ tội lỗi, cho dù phải đau đớn, hi sinh.”

“Phải sống đời chứng nhân gương mẫu, đừng nên cớ cho người yếu đuối sa ngã”.

“Phải luôn ấp ủ và tuân giữ lời Chúa trong từng phút giây, và giữ mối dây liên kết mật thiết với anh em trong mọi hoàn cảnh.

-Lạy Chúa Giêsu, trên bước đường giong ruổi thực thi sứ mạng rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất, các môn đệ đã phải trải qua nhiều hi sinh gian khổ, đắng cay, và hi sinh cả đến tính mạng, nhưng các ngài đã trở về trong niềm vui hớn hở, tay ôm những bó lúa trĩu nặng chín vàng, làm thành những chiếc bánh thơm ngon. Cặp vào bờ những con thuyền đầy ắp cá lớn dâng cho Thầy chí thánh đem chia cho hàng hàng lớp lớp người đang đói lã trên đường tìm sự sống thật.

-Ngày hôm nay, chúng con cũng được sai đi vào khắp nẻo đường, tung mình vào những cánh đồng truyền giáo bát ngát bao la với từng công việc, từng hoàn cảnh sống. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa thổi vào trong tâm trí con ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn và chung tình với anh em. Ngọn lửa nhiệt thành với sứ mạng đem nhiều lính hồn trở về với Chúa. Ngọn lửa trung kiên với niềm tin vào Chúa cho đến chết để được cùng Ngài sống lại trong vinh quang cùng với muôn vàn các thánh đã sống đời hi sinh vì tình yêu!” Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến