Uncategorized

Gia Đình Nazareth mừng lễ Tình Yêu

Valentine hay còn gọi là ngày lễ Tình Yêu đã được anh chị em Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange tổ chức tại Emerald Bay Restaurant, vào chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2009.

Valentine hay còn gọi là ngày lễ Tình Yêu đã được anh chị em Gia Đình Nazareth Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange tổ chức tại Emerald Bay Restaurant, vào chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2009. Đây không chỉ là cơ hội để những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt, vợ chồng ngồi lại với nhau, mà kể cả những anh chị em cùng sinh hoạt với nhau trong một mái ấm đại gia đình như Gia Đình Nazareth. Tất cả đã đến với nhau trong tâm tình yêu thương đầy ắp tình người và tình Chúa vào một buổi chiều mưa rơi ướt bờ vai để cho anh dìu em trong vòng tay ấm của anh.

Xui rồi bà con ơi! Trời đang nắng bỗng mây đen kéo về. Mưa phủ kín không gian, và cái lạnh làm se thắt lòng người. Cứ điềm này thì không có ma nào đến dự đâu. Tối Thứ Sáu mà lại là Thứ Sáu ngày 13 nữa! Cộng thêm truyền thanh, truyền hình cứ rả rích thông báo mưa bão đã khiến cho ngay cả Ban Tổ Chức cũng cảm thấy “rét”, vì sợ rằng sẽ phải kéo nhau đến nhà hàng ăn ít nhất cả tuần lễ để trừ nợ. Nhưng một cặp, hai cặp, ba cặp… tay trong tay tình tứ dìu nhau dưới mưa rơi đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều anh chị còn đem theo cả cha mẹ và con cháu nữa. Và chẳng mấy chốc đã ngồi kín các bàn đến nỗi Ban Tổ Chức phải xin thêm bàn.

Hơn 200 anh chị em thuộc Gia Đình Nazareth cùng với các vị đại diện cấp Cộng Đồng và Cộng Đoàn, và thân hữu đã sẵn sàng để bắt đầu cho một buổi dạ tiệc mừng ngày Tình Yêu. Người ta thấy trên bàn danh dự có linh mục Linh Hướng Trịnh Ngọc Danh, Phó Tế Nguyễn Ánh, Ông Phạm Văn Tạc chủ tịch Cộng Đồng, và một số vị đại diện các Cộng Đoàn.

Sau những lời giới thiệu và chào mừng của Ban Tổ Chức cũng như của Ông Chủ Tịch Cộng Đồng, linh mục Linh Hướng đã đọc lời nguyện chúc phúc cho bữa tiệc là làm phép của ăn. Và thế là một buổi chiều mưa rơi sụt sùi, gió lạnh bên ngoài đã được hâm nóng, và xóa mờ bằng tình yêu, bằng những cử chỉ chân thành quyện lẫn với tiếng nhạc, lời ca, những câu chào hỏi rộn ràng.

Thật không ngờ, Gia Đình Nazareth lại có nhiều tài năng văn nghệ đến thế. Nào ca vũ, đơn ca, song ca, đồng ca. Những bản nhạc trữ tình Việt, Pháp như Hoa Xoan Bên Thềm Cũ, Anh Đi Giữa Hoàng Hôn… đã từng một thời làm nhung nhớ và xao xuyến bao con tim đã được trình bày bằng những giọng ca điêu luyện và chuyên nghiệp.

Khi men say như đã thấm vào người, men tình đã dâng cao, từng cặp lại dẫn nhau ra sàn nhẩy. Cha cha cha. Twist. Rumba. Slow. Tango… cứ tưởng những cặp chân “già nua” và “tuổi tác”, những cặp chân đã mòn đôi gót bước lê trên khắp mọi nẻo đường đời kia giờ đây không còn năng lực nữa, nào ngờ vẫn “nhót” nhẹ nhàng và uyển chuyển như xưa. Vẫn lả lướt dìu em theo tiếng nhạc như thuở nào ta mới quen nhau. Thế mới biết đối với tình yêu thì “nhân lão tâm bất lão”. Và càng già càng dẻo càng giai là vậy. Tình yêu không có già bà con ơi! Ai bảo tình yêu là già, là thiếu mặn mà, là không còn hấp dẫn thì người đó rõ ràng là đã bỏ qua không tham dự ngày Lễ Tình Yêu của Gia Đình Nazareth vừa qua.

Nhưng điểm hơi “lạ”. Một sự lạ hơi to lớn là linh mục Linh Hướng lại “quậy” hơn ai hết. Nào giăng câu bắt cá người ta. Nào xuân này không về. Và nhất là cũng “lắc”, cũng “xoay tít” theo tiếng nhạc, tiếng trống xập xình, chơi vơi dưới ánh đèn màu của sân khấu thì quả thực là lạ. Chuyện này chắc phải hỏi Chúa Giêsu xem ngày xưa đi dự đám cưới tại Canna, Chúa có “quậy” như thế không mới được.

Cha “loạn” thì con cũng loạn. Những bộ mặt xấp xỉ 6, 7 bó ngày thường vẫn tỏ ra nghiêm nghị, mô phạm nào ngờ cũng tỏ ra khoái cái màn quậy mới chết chứ. Cứ nhìn mấy “lão ông”, lom khom dìu “lão bà” qua điệu slow, hoặt giật đến muốn long bộ răng giả qua điệu cha cha cha mới thấy họ chịu chơi đến cỡ nào. Thế mới biết “cháy nhà ra mặt chuột”. Ai bảo già thì hết yêu, hết quậy, và hết romantic đâu.

Ca nhạc, khiêu vũ, và sổ số. Những tuyệt vời nhất là màn tặng hoa cho người yêu. Ban Tổ Chức đã tỏ ra rất khéo léo khi chuẩn bị sẵn những bó hoa hồng đẹp tươi để cho các “đấng nam nhi” tặng cho các “kiều nữ, và công chúa của lòng anh”. Ối giời đất ơi! Tình không chịu được. Tình quá bà con ơi! Nhưng cảm động nhất của mục tặng hoa là khi biết rằng để có những bó hoa tươi thắm ấy, một chị trong Ban Tổ Chức đã phải lận lội lên tận Los Angles vào lúc 3 giờ sáng để mua và đem hoa về. Thật là “của một đồng, công một nén”!

Emerald Bay Restaurant. Tối Thứ Sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009. Một buổi tối mưa bão, nhưng đã để lại một kỷ niệm khó phai mờ của những trái tim yêu nhau, và của những tâm hồn đang hướng về hạnh phúc của các gia đình khác. Tình yêu là một món quà cao quí nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, để con người đem tặng lại cho nhau. Đây là món quà mà mọi người phải tái khám phá mỗi ngày và phải nâng niu, trìu mến nó mỗi ngày. Bởi vì tình yêu tuy “mạnh hơn sự chết”, nhưng lại rất mong manh như một làn gió nhẹ hay một giọt sương mai.

Tình yêu và hạnh phúc của tình yêu. Những ai muốn tìm hiểu thêm sinh hoạt của Gia Đình Nazareth và để biết họ yêu nhau như thế nào, xin cứ liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại:

Linh Hướng Chương Trình Tel. 949-837-1090
Trưởng Ban Điều Hành Tel. 949-472-5083
Phụ Tá Ban Điều Hành Tel. 949-701-8985
Thư Ký Tel. 714-553-4660
Thủ Quỹ Tel. 949-388-6747
Trưởng Ban Nội Dung Tel. 949-830-0208
Phụ Tá Ban Nội Dung Tel. 949-859-5587
Nội Quy Tel. 714-775-5494

California, 14 tháng 2 năm 2009
Ngày của Tình Yêu

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.