Uncategorized

Bao giờ gia đình Kitô hữu mới trở thành Thánh gia

LM Ignatio Trần Ngà đã kể một câu chuyện thực là hay và khá mới mẻ: Một giảng viên giáo lý đặt câu hỏi với các học sinh:

 

"Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Vậy, Thầy hỏi các em: Trong Hội thánh Công giáo, có bao nhiêu thánh gia?" 

LM Ignatio Trần Ngà đã kể một câu chuyện thực là hay và khá mới mẻ: Một giảng viên giáo lý đặt câu hỏi với các học sinh:

 

"Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Vậy, Thầy hỏi các em: Trong Hội thánh Công giáo, có bao nhiêu thánh gia?" 

Cả chục cánh tay giơ lên xin trả lời vì xem ra câu hỏi nầy dễ ợt. Khi giảng viên mời lần lượt từng em cho câu đáp, tất cả các em đều chung một ý kiến: Chỉ có một thánh gia mà thôi, đó là thánh gia của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse.

Giảng viên giáo lý cho rằng như vậy chưa chính xác. Các em tỏ ra ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ.
Giảng viên mời bạn Hùng đứng lên và hỏi:

– Gia đình em có bao nhiêu người?
– Thưa Thầy có bốn, gồm ba, má, chị Hoa và em, Hùng đáp.
– Cám ơn em. Cả bốn người đã lãnh bí tích Thánh tẩy chưa? Giảng viên hỏi tiếp.
– Thưa Thầy, tất cả đều đã lãnh bí tích Thánh tẩy từ nhỏ.

Giảng viên tiếp tục giải thích:
– Bí tích Thánh tẩy làm cho chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu (GLHTCG số 1.267. Thư I Cr 6, 15; 12, 27), cho ta được thông phần bản tính Thiên Chúa (GLHTCG 1.265. 2Pr 1,4). Bốn người trong gia đình bạn Hùng đều là chi thể Chúa Giêsu và đều được thông phần bản tính Thiên Chúa cả. Vậy cả bốn người đó có phải là thánh không?

Sau giây lát suy nghĩ vì câu hỏi có vẻ mới lạ, các em đáp:
– Thưa phải.

Giảng viên tiếp:
-Đúng vậy. Chính vì thế nên thánh Phaolô thường gọi các tín hữu là các thánh.

Trong gia đình bạn Hùng có 4 vị thánh cùng sống với nhau, thì đó là gia đình thánh, tức là Thánh Gia rồi chứ còn gì nữa!

Ngoài ra, Công đồng Vatican II cũng gọi gia đình là hội thánh thu nhỏ hay hội thánh tại gia (LG 11. GLHTCG 1.656). Như thế, Hội thánh chính thức công nhận gia đình các Kitô hữu là thánh gia.

Tamlinhvaodoi chia sẻ

Câu chuyện thực là hay …ở chỗ : chúng ta là chi thể…Chúa Giêsu là đầu.

Tư tưởng này nghe quen quen nhưng trong thực tế cuộc sống hầu như chẳng mấy ai đón nhận tư tưởng này vào cuộc sống của mình. Bằng chứng là chúng ta thường tách bạch rất rõ ràng: Chúa Giêsu là đầu… rất thánh thiện. Nhưng chúng ta là chi thể… rất phàm hèn yếu đuối…chẳng thánh thiện chút nào.

Có người đã từng tuyên bố: chúng ta là những Kitô hữu không đầu !!! Quả chẳng sai một chút nào.!!!

Câu chuyện khác cũng khá mới mẻ : chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Cách đây khoảng 10 năm, khi Tamlinhvaodoi chia sẻ :

Chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Một linh mục với bằng cấp tiến sĩ thần học đã kết án Tamlinhvaodoi lạc giáo!!!
Vậy thì linh mục Ignatio Trần Ngà… coi chừng cũng bị kết tội như vậy.. Và có nguy cơ bị treo chén vĩnh viễn !!!

Tất nhiên là phần đông giáo dân KHÔNG thể chấp nhận nổi tư tưởng lạ tai này.

Vì thế kết luận lặng xuống như một cung nhạc trầm buồn…

Không biết đến bao giờ gia đình Kitô hữu mới trở thành Thánh gia đây ???!!!

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.