Thánh Mẫu

Tháng Mười kính Mẹ

Nguyễn Ngọc Thể

 

Chúng ta đang bước vào tháng 10 . Ai trong chúng ta cũng liên tưởng đến tháng kính Đức Maria, kính Mẹ Fatima. Tại Fatima, chính Mẹ đã hiện ra trong 6 lần liên tiếp vào các ngày 13, kể từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 1917.

Đã hơn 100 năm qua, lời Mẹ nhắn nhủ như vẫn còn vang vọng khắp nơi, khắp tâm hồn của những người con Chúa. Lời Mẹ nhắn nhủ vẫn còn đó nhưng lại khẩn thiết và cấp bách hơn bất cứ lúc nào. Lời Mẹ đã cảnh báo, đặt biệt trước những hiểm họa của chiến tranh đối với nhân loại, với từng con người, đối với sự tồn vong của thế giới, nếu không có sự cầu nguyện liên lỉ.

Thế giới ngày nay lúc nào như cũng đang ở bên bờ vực của chiến tranh. Nếu chiến tranh xảy ra, việc sát hại nhau không thể lường được sự khủng khiếp, như có lần người viết này đã đề cập đến câu nói của người La mã xưa: “Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh” (Si vis pacem, para bellum – If you want peace, prepare for war). Câu này của một vị tướng nổi tiếng người Rôma tên là Flavius Vegetius Renatus đã nói cách nay 1.600 năm nhưng nếu nghiệm xem, chúng ta thấy có đúng hay không . Các lãnh tụ trên thế giới hay các tổ chức quốc tế luôn có những tìm kiếm cho một nền hòa bình dài lâu trên thế giới, nhưng tựu trung, vẫn không mang lại một hiệu quả nào. Các cường quốc mà đứng đầu là Mỹ, Trung Cộng hoặc Nga, như mọi người đều biết, các cường quốc này vẫn âm thầm hay công khai chạy đua võ trang đễ chờ khi hữu sự thì đem ra xử dụng, tiêu diệt nhau. Chúng ta hãy thử suy xét lại xem chúng ta đã áp dụng thế nào vào cuộc sống thường ngày qua các mệnh lệnh của Mẹ Fatima, là: Ăn năn đền tội – Tôn sùng Trái Tim Mẹ và – Siêng năng Lần hạt Mân Côi. Đây là 3 vũ khí hiệu quả nhất để đánh tan kẻ thù chung là Satan, ma quỉ, những kẻ vô thần cứ mãi luôn tìm cách hãm hại những người công chính

Thật vậy, không gì thanh thoát và đẹp đẽ hơn mỗi lần môi miệng chúng ta thốt lên lời trầm bổng từ các gia đình lời kinh qua mỗi đêm:  “Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà…” Mẹ cũng là loài thụ tạo như chúng ta, nhưng vì Mẹ đã được Thiên Chúa ưu tuyển và ban cho đầy ơn phúc,  nên Mẹ đã được làm Mẹ Chúa Cứu Thế Giêsu. Ơn phúc này của Mẹ không ai sánh bằng. Hiện tại, phải thành thật mà nói, chúng ta đang sống giữa một xã hội càng ngày càng văn minh, tân tiến, nên hầu hết khoảng thời gian mà chúng ta có được trong mỗi ngày đều dành cho bao công việc làm kiếm tiền, học hành, tiêu khiển (phim ảnh, thể thao, điện thoại, v.v.).  Vì thế, còn đâu thì giờ để lo kinh lễ, còn đâu trí lòng để tưởng nhớ đến Chúa, nhớ đến Mẹ.

Nếu để ý, chúng ta có thể biết được nơi các gia đình có những em bé 3 hay 4 tuổi trở lên đã có và biết xử dụng Ipad hay máy chơi Game, nên mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra là các em đã nghĩ đến việc chơi Game, chơi Ipad. Những gia đình nào có lòng đạo đức hơn thì ban tối, trước giờ đi ngủ, còn biết dạy cho con em đọc đôi kinh ngắn gọn hoặc đôi lời nguyện vắn tắt, đơn sơ.Thế cũng là quý hóa rồi.  Còn không thì cứ để mặc các con em buông thả mải miết chơi Game rồi ngả lăn ra ngủ mà thôi. Cha mẹ thì cũng có thú riêng như xem TV cuối ngày hoặc xem phim cho đến giờ ngủ thì thôi.

Và, như chúng ta biết, thời nay những chiếc “Cell Phones” đã làm cho bao người như mê mẩn, như bị cuốn hút vào đó không ngưng nghỉ. Những chiếc điện thoại nho nhỏ cầm nơi tay có thể cho chúng ta biết những biến cố xảy ra đó đây trên thế giới từng giây phút về các vấn đề chính trị, thể thao, v.v. Không có gì mà chúng ta không biết được, học được qua những chiếc Phones nho nhỏ này. Có biết bao dữ kiện (Data) được lưu trữ trong đó, sẵn sàng cung cấp cho người xử dụng vô số tin tức cập nhật khi cần đến. Những lần nói chuyện tay đôi hay tay ba giữa những người quen thân hay bạn bè từ bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả việc xem thấy hình ảnh giữa nhau, nếu muốn. Bao lớp người đã cần đến chiếc điện thoại nhỏ nhắn này bất luận họ là người lao động hay giới trí thức. Điện thoại đã có mặt khắp mọi nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm. Điện thoại đã ảnh hưởng cách mạnh mẽ, sâu rộng đến bao người. Qua đó, chúng ta thấy chiếc điện thoại nho nhỏ này chính là bạn thiết thân của từng người và mọi người. Thiếu nó, vì bị mất hay để quên đâu đó cũng có thể làm cho chúng ta hụt hẫng, băn khoăn, lo lắng. Đây quả là một vật bất ly thân,

Giờ trở lại cuộc sống thực tế, cuộc sống đạo qua tâm hồn mỗi người chúng ta và cùng soi xét ngẫm nghĩ xem, chúng ta có nghe theo và vâng lời Mẹ khuyên bảo từ lâu rồi và có thực tình áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta đã quá say mê theo dõi tin tức thời sự chính trị, kinh tế mỗi ngày để biết được những gì xảy ra đó đây trên thế giới đang khi chúng ta vô tình gác lại những Mệnh Lệnh khẩn thiết của Mẹ.

Tháng 10, tháng biệt kính Mẹ Fatima với vũ khí bén nhạy và hữu hiệu nhất là tràng hạt Mân Côi. Qua câu kinh “Kính Mừng” chúng ta có lời chào kính cùng Mẹ Chúa Trời, và thân thưa cùng Mẹ “này con đang ở nơi sũng khóc lóc”, xin Mẹ khấng đoái thương và ban ơn.  Chúng ta hãy cùng dâng lên Mẹ chí ái để nhờ Mẹ, kêu xin Chúa khấng ban cho thề giới, cho đất nước mà chúng ta đang sống được nền hòa bình,  cũng như cho chính gia đình chúng ta được khỏi mọi hiểm nguy cả xác lẫn hồn. Thiên Chúa và Mẹ Maria đang lắng nghe lời mỗi người chúng ta kêu xin, van nài. Đừng trì huỡn nữa, mà hãy thực thi ngay lời Mẹ khuyên nhủ trước khi quá trễ.

Nguyễn Ngọc Thể

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.