Các Thánh

Đức Tin Sống Động và Hành Trình Trở về (2)

Biết Văn

 

Khi tôi ngồi viết những dòng này thì đại án hơn 300 linh mục Công Giáo lạm dụng tình dục 1.000 trẻ nhỏ thuộc tiểu bang Pennsylvania đã tới hồi kết…cho thấy Chúa quan phòng nhường bao. Trong khi giới lãnh đạo giáo hội Công Giáo tại sáu giáo phận của tiểu bang này hay khắp nơi trên thế giới trong nhiều thập niên đã che chở cho các linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ nhỏ, để bảo vệ danh tiếng của Giáo Hội, nhưng Thiên Chúa tốt lành lại thấu suốt mọi điều “bí ẩn” từ những người bé mọn, đau khổ này, Ngài đã vạch trần và để chiếu rọi mọi ung nhọt đớn đau của Giáo Hội đạng bị bọn ma quỷ “buôn thần, bán Thánh” này đánh phá từng ngày!

Theo các đại bồi thẩm đoàn và Tổng biện lý ở Hoa Kỳ, các báo cáo dài hơn 900 trang về các cuộc điều tra đó được thực hiện trên mỗi giáo phận hay quận hạt riêng biệt. Bản báo cáo liệt kê những vụ lạm dụng tình dục thật kinh khủng mà tôi chỉ xin tạm trích một vài trường hợp như sau:

Một linh mục cưỡng hiếp một cô gái trẻ trong bệnh viện khi nạn nhân vừa được mổ và cắt amidan.

Một linh mục khác vẫn được phép tại chức sau khi làm một cô gái 17 tuổi mang thai, ông giả mạo chữ ký trên giấy kết hôn rồi ly dị cô gái.

Rồi các linh mục đã cưỡng hiếp những bé trai, bé gái nhỏ, nhưng thản nhiên mặc áo tu hành và còn giấu nhẹm tất cả hàng thập niên qua. (Nguồn New York Times)

Cũng có những linh mục chuốc rượu say các nạn nhân rồi sờ soạn hay cưỡng hiếp.

Bồi thẩm đoàn tiểu bang cho biết:

“Các linh mục này đã hiếp dâm nhiều cô bé, cậu bé. Cấp trên của họ không những không làm gì mà còn giấu nhẹm vụ việc trong nhiều thập kỷ. Các Đức ông (tước vị do Giáo hoàng ban tặng cho một số linh mục có công trạng), các Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục và Giám mục phụ tá thường được bảo vệ khỏi luật pháp. Một số người còn được thăng chức.”

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng: “các linh mục ‘sa ngã’ được đưa đến các ‘trung tâm điều trị’ và luân chuyển đến những giáo phận khác. Hàng trăm linh mục từng bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em đã được trở lại các giáo xứ để tiếp tục làm việc, những hành động bao che tội ác còn vượt ngoài ranh giới nhà thờ. Theo báo cáo của bồi thẩm đoàn, nhiều cảnh sát và công tố viên đã làm ngơ trước các cáo buộc linh mục xâm hại tình dục trẻ em. Một cựu công tố viên tại hạt Beaver từng can thiệp, cản trở điều tra để đối lấy ủng hộ chính trị từ giáo phận Pittsburg. Người này đã bị sa thải vào ngày 15/8/18 sau khi bản báo cáo được công bố.”

Đại án các linh mục ở Pennsylvania một lần nữa cho chúng ta thấy nỗi đau của những nạn nhân bị xâm phạm tình dục bởi các thành viên trong cộng đồng linh mục, đồng thời làm sáng tỏ những người đã bao che các thủ phạm và để cho tội ác tiếp diễn trong nhiều thập niên của các giới lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo.

Tòa Thánh đã thực hiện một cuộc cách mạng khá lớn về các tiến trình theo dõi nạn ấu dâm. Từ năm 2001, Vatican đã yêu cầu các giám mục gửi báo cáo về các trường hợp linh mục bị cáo buộc ấu dâm tới Rome để xem xét. Tuy nhiên hầu hết đại phận các nơi trên thế giới không tuân thủ luật lệ của Giáo Hội và xét xử các giáo sĩ vi phạm ở tòa án của Giáo Hội mà dùng các điều lệ nội bộ riêng để giải quyết.

Giáo Hoàng Phanxicô rất hiểu những tội ác như vậy “có thể làm đảo lộn đức tin và tinh thần của các tín hữu Công Giáo tại Hoa Kỳ”.

Tới đây tôi lại nhớ về hành trình quay về của một vị Thánh Nhân với một đức tin sống động, là rường cột hộ giáo khi lên án những hành vi đã phản bội lại niềm tin và đánh cắp phẩm giá và đức tin của con người về Thiên Chúa… đó là Thánh Augustine, mà ta sẽ mừng kính váo ngày 28 tháng 8 này.

Một “Tiến Sĩ Ân Sủng” (Doctor Gratiae),  một “Thần học về ân sủng” mà Thiên Chúa dùng ngài trong cuộc hộ giáo chống lại các lạc thuyết Pêlagiô (Pelagianism) và Bán Lạc Giáo Pêlagiô (semi-Pelagianism) ở thế kỷ 4 và 5. Ngài là một trong các Giáo Phụ và Tiến Sĩ lớn nhất của Hội Thánh. Có thể nói rằng bên cạnh thánh Tôma Aquinô, thánh Augustinô là nhà trí thức lỗi lạc nhất của Giáo Hội Công giáo.

Người tôi tớ Thiên Chúa lừng danh này là con của thánh nữ Mônica chào đời ở châu Phi năm 354. Chàng trai Augustinô sống nhiều năm tháng trong tội lỗi và tin theo các lạc thuyết. Tuy cậu rất thông minh và được dưỡng dục theo Kitô giáo, nhưng tội lỗi và ham mê trụy lạc và thói kiêu ngạo đã khiến tâm trí cậu mờ tối, không nhận ra và không hiểu được chân lý của Thiên Chúa. Nhờ lời khẩn cầu của người mẹ thánh thiện và sự hướng dẫn của thánh Ambrôsiô, cuối cùng cậu xác tín được rằng Kitô Giáo là đạo thật.

Một hôm, cậu nghe nói về hai người nọ nhờ đọc sách về cuộc đời thánh Antôn mà hoán cải đến với Chúa. Cậu lấy làm hổ thẹn lắm. cậu nói:

-Chúng ta đang làm gì đây? Cậu thốt lên với anh bạn Alipius.

-Những người ít chữ này đang mạnh mẽ chiếm lấy Thiên Đàng, còn bọn trí thức chúng mình thì hèn nhát lăn lê trong bùn nhơ tội lỗi.

Năm 387, tức năm 33 tuổi, Augustinô được rửa tội cùng với con trai của mình là Adeolatus. Bốn năm sau, ngài được thụ phong linh mục tại Hippo Regius (nay là Annaba, nước Algeria). Năm 395, Augustinô được đặt làm giám mục phụ tá, và ít lâu sau làm giám mục thành Hippô thay cho giám mục Valêriô vừa qua đời.

Tri thức uyên thâm của thánh Augustinô trở thành khuôn mẫu cho nền tư tưởng Kitô giáo phương Tây. Ngài viết nhiều tác phẩm giải thích và bảo vệ đức tin. Ngày nay, hai trăm khảo luận và ba trăm bài giảng của ngài vẫn là nguồn tham khảo quan trọng trong lãnh vực nghiên cứu triết học và thần học.

Không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Cuộc hoán cải của Augustinô với đức tin sống động là niềm khích lệ mạnh mẽ cho những người đang cố gắng dứt bỏ thói hư tật xấu, sống buông thả theo sắc dục và những tham vọng trần tục. Đây chính là tấm gương cho các linh mục sa ngã, sống buông thả theo đam mê nhục dục hãy biết như Thánh nhân kêu cầu lên cùng Chúa:

“Tới bao giờ nữa, lạy Chúa, sao không phải là ngay giờ này con thôi phạm tội?”

(Còn tiếp)

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.