Tâm lý hôn nhân

Ghen!

  Diễm Tuyết

(Theo tinh thần Thánh Cả Giuse)

Tin Mừng theo thánh Mátthêu (1:18-25)

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

1. Nếu là tôi, tôi sẽ hành sử như thế nào trong trường hợp của Thánh Giuse.
2. Thái độ tin tưởng cần thiết như thế nào trong đời sống vợ chồng.
3. Nếu là tôi, tôi sẽ phải làm gì trong trường hợp của Mẹ Maria.

Đề tài cho tháng Năm họp mặt của Gia Đình Dũng Lạc, thoạt nghe như lạc quẻ, vì không theo truyền thống là Tháng Năm, thời gian đẹp để tôn kính Mẹ Maria. Thế mà đề tài lạc quẻ lại được các ông sôi nổi đóng góp quá! Các bà vợ thì chăm chú theo dõi tâm tư tình cảm của các ông chồng.

Ông chồng trẻ trung nhất liếc mắt sang cô vợ xinh trẻ, không thốt ra được lời nào, ngoài hai từ “bó tay” khi được hỏi cảm nghĩ về ông thánh Giuse. Anh chàng tuổi trẻ, đầy nhiệt tình, làm việc tông đồ sốt sắng, nhưng không thể nghĩ là mình sẽ rơi vào tình huống như thánh Giuse. Cái máu trẻ trung sôi nổi của ông chồng trẻ này, thì ghen chết chẳng đùa được nhe!

“Hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
những lúc có tôi và mắt chỉ
nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi

Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người.”

Ghen là gia vị cho cuộc tình, làm tình yêu lên mây, lên khói… Người ta còn làm thơ, phổ nhạc về ghen. Khi đối mặt với bệnh ghen thì mọi khái niệm đẹp đẽ cũng bay biến mất. Cơn ghen không cho người ta tự kiểm soát được hành động và lời nói. Ghen là bệnh. Ghen ảnh hưởng trực tiếp đến trí não, nó làm giảm trí thông mình, đánh mất sự tự tin, tiêu tan độ hấp dẫn. Nó làm tan nát nhiều gia đình.

Người ta khi thật sự yêu một ai đó hầu hết đều có thể ghen tuông, nhất là khi nửa kia của họ đang tỏ ra quan tâm đặc biệt tới một người nào khác ngoài họ. Nếu là người yêu chưa chính thức, là hôn thê thì người đàn ông lại có tâm lý chưa thật sự tự tin vào bản thân mình và chưa tin tưởng vào người bạn gái của họ.

Vợ chồng ghen, người yêu ghen. Những tin tức hàng ngày chỉ vì ghen tuông mù quáng, ghen tuông quá mức đã gây ra bạo lực trong nam giới, không kiểm soát được sự ghen của mình như chồng thiêu chết, chém vợ chết, giết cả nhà vợ vì ghen. Ghen đáng sợ thế đấy!

Các ông mà tuổi kết hôn cũng hơn 20 năm trở đi, thì điềm đạm hơn khi góp ý. Các ông đặt mình vào vị trí thành Giuse lúc đấy!

Những đóng góp thật là trần, trần đến tục luôn. Ăn chay đã khó, mà còn phải ngủ chay nữa. Đức Tin mới có thể làm được tất cả. Thánh cả là thầy dạy Đức Tin tất cả chúng ta, và nhất là các ông chồng trong trường hợp này.

Ngày nay lắm hoàn cảnh nuôi con khôn lớn, rồi lại nghi ngờ, tìm cách thử DNA để kiểm chứng xem có phải con ruột của mình không? Để đòi hỏi quyền lợi và nghĩa vụ với nhau!.

Thánh Giuse chắc chắn trải qua bao đêm mất ngủ, bàng hoàng, đau khổ, không muốn chấp nhận sự thật ấy. Chắc chắn là Thánh cả cũng phải chịu nỗi đau âm ỉ lắm. Máu nam nhi khiến ngài không chia sẻ được nỗi đau đớn này với bất kỳ ai, dù là người thân nhất. Ngài lại sợ lo cho Maria hôn thê sẽ bị xét xử theo luật khắc khe thời đấy. Một sự giằng co ghê gớm trong lý trí và cả con tim. Người yêu có thai, mà cái thai không phải của mình. Tin sét đánh ngang tai thế này. Không thể chấp nhận cái bào thai ấy! Thế thì chỉ còn cách “bỏ đi cách kín đáo”.

Xét về bối cảnh lịch sử thời xa xưa ấy. Tội ngoại tình, đã đính hôn, mà lại mang thai, thì hình phạt chắc chắn là nặng nề lắm. Trước luật pháp Do Thái, thánh Giuse là bậc công chính thì phải công khai tội của hôn thê. Nếu chấp nhận thi hành theo lời sứ thần sẽ đồng nghĩa với ông không còn có thể coi mình là công chính được nữa. Giuse phải lựa chọn một trong hai, và với đức Tin ông đã quyết định: “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”

Thánh Giuse đã hoàn toàn phó thác đời mình cho Chúa cách khiêm nhường. Ngài phó thác cả quyền tự do của mình, quyền lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của mình.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta là người công chính đạo đức theo chuẩn mực của Thiên Chúa. Chúa đã soi sáng cho Thánh Giuse mở ra một hướng bất ngờ, đó là hướng cộng tác vào con đường làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa.

Lạy Thánh Cả Giuse. Chúng con thiết tha xin Ngài luôn đồng hành với người chồng của chúng con. Xin cho các người chồng trong gia đình biết noi gương Ngài. Xin thêm sức cho họ để mạnh mẽ vượt qua những sóng gió trong đời sống vợ chồng. Và xin cho niềm tin, sự công chính của những người chồng, người cha trở nên cột trụ chống đỡ căn nhà hôn nhân hạnh phúc của chúng con.

Tháng Hoa Mẹ, 4 tháng 5 năm 2018

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.