Tâm lý giáo dục

Lụa Tốt Xem Biên, Người Hiền Xem Tướng

Ngoan Nguyễn

Chuyện cho con

 

Trong lễ tốt nghiệp ra trường của Đại học Wellesley năm 1969, một cô sinh viên rất táo bạo khi phát biểu trước toàn thể nhà trường trong đó có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Edward Brooke cũng được mời đến dự, cô ta nói:

“Có nghĩa lý gì khi biết rằng 13,3% người dân nước ta đang sống dưới mức nghèo đói? Đó chỉ là một con số. Chúng tôi không quan tâm đến việc xây dựng lại xã hội, chúng tôi quan tâm đến tái thiết con người”.

Cô sinh viên đó chính là Hillary Rodham Clinton, một biểu tượng của nữ quyền khó có thể phủ nhận đối với cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối bà. Suốt 13 năm liên tiếp, bà Hillary Clinton được người dân Mỹ bình chọn là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất thế giới. Bà là biểu hiện của sự kết hợp giữa tham vọng, quyền lực, lòng quyết tâm, sự nhạy bén về chính sách và cả thủ đoạn chính trị.

Vậy mà hơn vài thập kỷ sau, một người quan tâm đến việc tái thiết con người, quyền của con người lại là người nói dối, tham lam, ích kỷ, phò trợ phá thai…bà trở thành tâm điểm của hận thù, của chia rẽ trong lòng những chính khách Mỹ hiện nay sau khi Tổng Thống Donal Trump đắc cử năm 2016.

Nancy Pelosi làm việc tại Quốc hội Mỹ từ những năm 1987 với cương vị là lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, Dân biểu Pelosi trong phiên họp của Hạ viện Mỹ tháng 12/1998 đã phát biểu khi “Impeach tổng thống Clinton” khiến nhiều người Mỹ phải suy nghĩ lại vụ án năm đó:

“Hôm nay đa số Cộng hòa đã không phán xét tổng thống (Clinton) công bằng, mà lại luận tội ông ta với thái độ báo thù. Trong cuộc điều tra tổng thống, những nguyên tắc cơ bản mà người Mỹ đã gìn giữ như thân thiện, công bằng, riêng tư, kiểm tra và cân bằng đã bị vi phạm nghiêm trọng và tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta ở đây hôm nay vì đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bị tê liệt với sự thù hận Tổng thống Clinton… Đất nước của chúng ta sẽ bị tổn thương cho tới khi đảng Cộng hòa thoát khỏi sự thù hận đó,”

Vậy mà hơn hai thập kỷ sau, vào ngày 24/9/2019, bà lại là người impeach tổng thống Trump một cách sơ xuất, ấu trĩ, thù hằn và thiếu hẳn về các chứng cứ luận tội, bà Pelosi – đương kim Chủ tịch Hạ viện đã thông báo công khai rằng: “Hôm nay tôi thông báo Hạ viện đang tiến tới một cuộc điều tra luận tội chính thức (tổng thống Trump).”

Và còn nữa những người mà bạn và tôi quan tâm đến chính trường Mỹ đều phải thở dài ngao ngán như: Charles Schumer, Jerry Nadler-Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Dianne Feinstein-Dân biểu liên bang, Joe Biden-cựu phó tổng thống…v..v.

            Các con thân mến,

Những con người của ngày hôm qua với những tấm lòng, với những ước mơ và lý tưởng, cùng khả năng phục vụ dân tộc vượt trội …trải qua thời gian cũng đã đổi thay, cũng bị xói mòn theo năm tháng…còn đâu nữa là những giá trị bền vững của lòng tốt, của sự công bằng? còn đâu nữa những giá trị của nước Mỹ, của sự đoàn kết và hòa hiếu?

 “Lụa Tốt Xem Biên, Người Hiền Xem Tướng!”

Câu nói của người xưa khi xét đoán về con người phải cần xem lại, vì chưng con người ngày nay “Thạch Sanh” thì quá ít mà “Lý Thông” thì nhiều vô kể…họ khoác vào người họ vẻ bề ngoài rất tốt như sự hiền lành, giỏi giang, sự năng nổ dấn thân của họ; mà ẩn sâu bên trong họ là rắn rít, dao găm và thuốc độc…Thế mới biết:

“Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân, tri diện bất tri tâm”.

2018 là một năm đầy biến động về chính trị trong nội bộ của nước Mỹ, nó để lộ ra cho chúng ta thấy con người cũng chỉ là tạo vật với “Tham, sân, si”, và “ích kỷ” thì luôn sẽ bước đi trong u mê và tâm tối, gian trá và đầy tội ác…Nếu không có kim chỉ nam đến từ “Thượng Đế”, bằng “tình yêu” và trong tình “huynh đệ”, thì con người chỉ làm cho đồng loại thêm khổ đau?

Trên con đường biến mục tiêu “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống đương nhiệm Donal Trump thành hiện thực, với hàng loạt sự kiện xảy ra, mà nổi bật nhất là sự ra đi của nhiều quan chức chính quyền nhân sự cấp cao ở Mỹ; Bên cạnh đó, còn hàng loạt phụ tá ở cấp thấp hơn phải nghỉ việc hoặc thuyên chuyển theo yêu cầu của ông chủ Nhà Trắng.

Với quan điểm thực dụng, đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết, năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục rút khỏi các thể chế đa chiều như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thỏa thuận hạt nhân Iran, rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga… Việc Washington rút khỏi các tổ chức quốc tế đặt ra dấu hỏi về vai trò của Mỹ, đồng thời tạo ra thách thức nghiêm trọng tới trật tự thế giới vốn được định hình từ lâu.

Nước Mỹ không muốn bị mọi người lợi dụng lòng tốt của họ nhưng lại tự làm nhơ nhớp lấy mình khi bắt đầu tự đặt cho mình thói ích kỷ khi quay lưng lại với những người luôn tin vào giá trị của nước Mỹ.

Nhìn vào những thành tựu của Tổng thống Trump trong hai năm qua, hy vọng ông Trump, người luôn tin và cầu nguyện cùng Thượng Đế sẽ có những bước đi ngoài xây dựng nước Mỹ vĩ đại, còn chứng mình cho thế giới thấy rằng ông không phải là người nói dối trong cuộc sống và trong đức tin như ông thường nói:

“Kể từ khi ký Tuyên ngôn Độc lập cách đây 241 năm, nước Mỹ luôn khẳng định rằng tự do đến từ Đấng Sáng Thế của chúng ta. Những quyền lợi của chúng ta là do Thượng đế ban tặng, không một thế lực trần gian nào có thể tước đoạt những quyền lợi đó”.

Ông đã làm nước Mỹ tốt trở lại và xin Thiên Chúa sẽ soi dẫn cho ông giúp đỡ mọi quốc gia trên thế giới mà trong đó: “In God, We trust”

Hãy cùng chung tay cho một nược Mỹ tự do, bình an, và hạnh phúc.

Hãy cùng giúp đỡ và cho đi cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc đến với mọi người.

“God bless America”

Orange County ngày 18 tháng 10 năm 2019

Ngoan Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.