SUY TƯ DÒNG ĐỜI

” Ngài là Thiên Chúa có một trái tim nhân loại.”

(Chia sẻ cảm nghiệm sống)

Tuyết Ninh

 Mình mượn thánh ca để nói thay con tim mình cũng đang thổn thức giai điệu yêu và hạnh phúc có Thiên Chúa trong cuộc đời hèn mọn của mình.

Một thời để yêu một thời để sống

” Lạy Chúa!

Chúa là thần khí sự sống và tình yêu. Xin ban cho con một thời để yêu và để sống. Để con sống, sống vì tình yêu Thiên Chúa, sống vì tình yêu Thiên Chúa. Để con yêu, yêu vì cuộc sống muôn loài, yêu vì cuộc sống muôn loài….”

Mình thấy thật đúng vì tình yêu mới giúp vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, mới biết ân cần, chia xẻ, và hơn hết là biết tha thứ bao dung cho nhau.

Những ách nặng, gánh nặng mà chúng ta gánh trong cuộc sống hãy đến với Thiên Chúa để thấy ách thì êm, gánh thì nhẹ.

Tưởng như chỉ là mặt tâm linh và không có thực tế.  Theo mình thì rất là thực tế, áp dụng rất tốt cho cuộc sống vất vả, đầy lo toan, và luôn phải đối phó của chúng ta.

Làm bất kỳ việc gì với yêu thương, và khiêm nhường thì tự mình thấy nó nhẹ nhàng, êm ái và hạnh phúc ngay cho chính bản thân mình.

Trên đường đi làm mệt nhọc về nhà, hãy thả hồn, xả stress chút !  Mình còn có công việc làm, còn có mái nhà để trở về, còn có bữa cơm ăn…nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây… cứ như mình là thi sĩ í mà, thấy được hưởng rồi !

Trước đây mỗi khi đi làm về kẹt xe mình rất bực nhọc, bây giờ freeway vắng bớt xe mình lại thấy lòng buồn lo.  Mình không hiểu rồi đời sống của gia đình mình, của chung mọi người sẽ đi về đâu đây trong giai đoạn khó khăn vì Covid ?

So sánh với những kẻ không nhà, đói khát để mà thấy hạnh phúc thật đơn giản là cái mình đang có mà người khác còn mơ ước.  Hãy sống thật dịu hiền, đơn sơ.  Có thế thôi là có thể nghe lòng mình ngọt ngào tình yêu Thiên Chúa trao cho mình rồi.

Mình có thể tìm tình yêu với anh em bằng cách trao những nụ cười.  Mình có nhớ một câu nói của ai đó là nụ cười là món quà dễ cho nhất mà lại có giá trị nhất.

“Người trao có nửa nụ cười

Mà ta mất cả một đời… để quên. “

Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu.  Trao cho ngài tất cả những gánh nặng của chúng ta, chúng ta xin ngài chỉ cho chúng ta biết cách sống yêu thương và khiêm nhường.

Cha mẹ vất vả cực nhọc cả đời nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi con cái ngoan ngoãn, trưởng thành.  Tình yêu con cái làm cha mẹ không còn thấy mệt nhọc nữa.  Thế còn khi con cái hư hỏng, đau buồn thì cha mẹ đau khổ gấp mười lần hơn.  Cha mẹ yêu con nghèo, thương đứa con gặp phải nghịch cảnh nhiều hơn đứa giàu có, hạnh phúc.

Tình yêu thương luôn giúp chúng ta biết chia xẻ, cảm thông, và tha thứ cho nhau.  Con cái hư hỏng thi bậc cha mẹ dành nhiều ân cần, yêu thương hơn những đứa con thành công, thành danh.

Vợ chồng mà lấy tình yêu đối với nhau, luôn nhìn một nửa kia của mình bằng con mắt yêu thương, thì cam đoan không thấy vất vả nặng nề.

Mình lấy thực tế nhỏ là mấy bà mẹ, bà vợ đi làm về vẫn cơm nước cho chồng con như là làm hai jobs vậy đó mà vẫn vui vẻ khi chồng con ăn ngon miệng.

Sức mạnh tình yêu làm con người ta quẳng gánh mệt nhọc thế đấy !

 Các bà vợ làm việc không than thở, cằn nhằn bởi yêu là cho nhé.  Cái nhận lại là không khí tươi vui của cả nhà mình.

Các ông chồng đi làm về mệt lại còn dọn dẹp nhà cửa và thích ăn cơm hơn ăn phở cũng sẽ luôn hạnh phúc đến cuối cuộc đời nhé.  Rủ bỏ trách nhiệm, thay chồng đổi vợ chỉ đem đến đau khổ cho bản thân.

Thực tế là tình yêu là sự gắn bó trách nhiệm với người yêu và không thấy nhau là gánh nặng.

Đường của Thiên Chúa là đường của tình yêu. Trong cuộc sống thực tế những mưu toan và những dối trá bao giờ cũng bị phơi bày chỉ có tình yêu chân thành là tồn tại và là hạnh phúc.

Con cảm ơn Thiên Chúa đã dạy cho chúng con gỡ mọi gánh nặng đời sống bằng tình yêu thương và khiêm nhường.

Sống mà khiêm nhường, bỏ cái tôi thì chắc chắn là đời sống vợ chồng hạnh phúc.  Ai khư khư ôm cái tôi thì khổ là cái chắc. Cái tôi là nguyên nhân của mọi cuộc cãi vả và là tên đầu xỏ của sự nóng giận.  Cái tôi là nguyên nhân chính các cuộc chiến tranh giữa vợ chồng. Giận thì mất khôn.  Mất khôn thì chỉ có từ chết đến bị thương thôi.  Mất bình an cho mình là chắc luôn.

Người Công Giáo luôn yêu thích bản kinh Hòa Bình :

” Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu

Và phụng sự Chúa trong mọi người….”

Xin Thiên Chúa luôn nắm lấy bàn tay con, đốt trong con ngọn lửa yêu thương.

Xin Thiên Chúa cho con biết tìm thấy niềm vui bên những gánh nặng đời mình và tìm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những người chung quanh hạnh phúc.

Trên hết xin Thiên Chúa con cho con biết luôn chạy đến bên Ngài khi gánh và ách con nặng quá, khi con cảm thấy kiệt sức, khi con cần sự nâng đỡ của Ngài.

Tuyết Ninh

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.