SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo!

Tuyết Ninh

“Lo gì ngày mai ta sẽ lo, lo gì?
Lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì?
Lo tìm, tìm vui công chính Cha lo gì?
Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.”
(Lo gì. Lm. Nguyễn Đức Dũng)

Đầu tháng 3 gia đình nhỏ Dũng Lạc của nhóm anh chị em tôi ngồi bên nhau chia xẻ lời Chúa.  Đời sống bao lo âu sợ hãi bởi tin tức Corona, xong chúng tôi bảo nhau ” Đừng Sợ !” và cậy trông nơi Thiên Chúa . Chúng ta có đức tin vào Thiên Chúa, ơn sáng soi của Chúa Thánh Thần để động năo, đối phó mọi hoàn cảnh.

Đầu tháng 4 thì ai ở nhà nấy, ngồi yên một chỗ là yêu nước đấy!  Chúng tôi bị cuốn vào cơn lốc Corona kinh hoàng.  Những tin tức hàng ngày tràn lan đầy trên các phương tiện truyền thông. Thế giới bao nhiêu người nhiễm, bao nhiêu người chết vì dịch bịnh.  Xét nghiệm âm mấy lần, rồi thì lại dương ?

Nước mắt đổ xuống xót thương những y tá, bác sỹ, những người làm việc tại tuyến đầu.  Trang bị, dụng cụ y tế thiếu thốn, họ như là những người lính bị đẩy vào trận mạc, mà không được trang bị đầy đủ vũ khí trước quân thù vô hình ào ạt tấn công. Những bịnh nhân ra đi trong đau đớn, cô đơn, không người thân bên cạnh…

Xem lễ thì online !  Ới! ới!..qua phone.  “Chị ơi xem lễ chưa chị?  ”  Úi chao!  câu trả lời là ” Ngày chủ nhật ni xem 3 lễ rồi!”.  Tôi nhìn lại tôi.  Mình lại nghĩ đến mình. Chỉ ngồi xem một lễ, mà đầu óc còn không tĩnh tâm, dốc hết lòng hết sức của mình.  Chúa tha tội cho con.

Con tin Thiên Chúa, mà đức tin của con nó lơ lửng như con cá vàng bơi trong hồ thế này.

Hồn con yếu đuối quá !  Xin hãy nâng đỡ con.  Xin nắm lấy tay con dắt con đi bằng bàn tay quyền lực của Chúa.

” Đừng sợ, vì ta ở với người ; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời người !  Ta sẽ bổ sức cho người; phải, ta sẽ giúp đỡ người, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ người. ” (I-sai-a 41:9)

Hàng trăm năm trước Chúa Giáng Sinh,  Đức Chúa Trời là Đức Chí Thánh, Toàn năng, Hằng Hữu là nguồn sức mạnh vô biên luôn ủi an và nâng đỡ con cái người.

 Tay con đây, bàn tay yếu đuối, lo sợ, run rẩy và cậy trông.  Nắm lấy tay con Chúa ơi !

Nắm lấy tay con Chúa ơi !

Dân Do Thái tin Chúa nhưng lửng lơ, và đàn áp dân nghèo, nhiều tội ác, thờ thần tượng nên bị phạt.  Nước Do Thái (Judea ) bị nước Assyria xâm chiếm, bị nước Babylon bắt đi đày.

Hàng trăm năm trước, tiên tri I-sai-a đã báo những dấu chỉ về Đấng Cứu Thế giáng trần và chịu chết vì tội nhân loại.”Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.” (7:14).

” Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.” (53:8-9).

Chúng con chỉ còn biết trông cậy nơi Chúa. Tiếng hát da diết kêu nài từ con cái Chúa.

“Đặt bàn tay con trong tay Chúa
Chúa ơi! Tháng năm đời con xin dâng trao cho Ngài đây
Đặt đời con trong bàn tay Chúa
Chúa ơi! Trọn niềm tín thác
Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dắt dìu”.

Những bước đi đầu tiên của con trẻ, là dựa dẫm vào bàn tay cha mẹ dắt dìu.  Cha mẹ với tình yêu thương khôn xiết, luôn lo lắng cho từng bước chân nhỏ bé, xinh xinh.  Làm sao cho con mình mau biết đi và không té ngã.  Chăm con lúc nó lò dò bước đi, ai làm cha mẹ cũng luôn để ý, để tránh cho con trẻ bị té nguy hiểm.  Hình ảnh con trẻ tập đi, từng bước chập chững chạy về phía cha mẹ, ngã vào lòng mẹ cha.    Cha mẹ mỉm cười và ôm chầm lấy con.  Con trẻ mạnh dạn tiến bước với những cái vỗ tay cổ võ và tin tưởng vòng tay cha mẹ đón mình phía trước.

Cuộc sống có giông bão, có nguy hiểm.  Con đại dịch bịnh tàn ác xuất hiện, chúng ta hãy chạy đến bên Thiên Chúa với sự cậy trông như con trẻ chạy lao nhanh đến vòng tay cha mẹ.

Đừng Sợ !

Thiên Chúa Cha trên trời sẽ luôn nắm lấy tay con cái người.  Trong bất cứ nghịch cảnh nào, trong cơn đại dịch Corona này hãy đưa cánh tay run rẩy, lo sợ của chúng ta nắm lấy tay Thiên Chúa, đấng toàn năng .

” Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi “

Thiên Chúa biết rõ con người chúng ta luôn yếu đuối và sợ hãi.

Chúa Giesu mang bản chất Thiên Chúa và bản chất loài người.  Chúa Giesu cũng sợ hãi, buồn lo đến chảy mồ hôi máu, khi nghĩ đến hình ảnh cái chết nhục nhã trên thập giá.

“Lạy Cha nếu có thể thì xin hãy cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”.

Nhưng với bản tính Thiên Chúa, ngài đã vượt qua tất cả nỗi sợ hãi để lại cho chúng ta hình ảnh cây Thập giá là hình ảnh của tình yêu đích thực.  Cái chết thập giá đã mở con đường sống tốt lành cho tất cả chúng ta.

Thánh Phêô là người đứng đầu Hội Thánh cũng sợ hãi mà chối Chúa 3 lần rồi thì hối hận và trở thành nhân chứng kiên cường, và được Thiên Chúa đặt ngài coi sóc hội thánh, ngài là viên đá nền tảng vững chắc cho Hội Thánh.

Thiên Chúa biết con cái của ngài rất yếu đuối và sợ hãi lo âu.  Đó là lý do mà Thiên Chúa từ hàng trăm năm xưa trước Thiên Chúa Giáng Sinh, từ thời cựu ước đến tân ước luôn nhắc nhớ là có cha của con đây.

Tay cha đây, con hãy cứ nắm chặt nhé!

Đừng Sợ !

Hoàn cảnh hiện tại với bao điều sợ hãi, bao điều âu lo.  Con người có cơ hội để dừng lại, lo chuẩn bị mọi cách bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, và hơn hết là cậy trông vào Thiên Chúa.

Sợ hãi đôi khi cũng giúp cho con người hãm bớt sự tội lỗi, sống lành mạnh hơn.  Chúng ta có những giây phút lắng đọng, chúng ta không còn chạy theo cuộc sống cuồng, sống vội, những phù hoa giả tạo.  Bầu trời ở những nơi ô nhiễm thì nhiều người bị nhiễm bệnh hơn.  Châu Phi xa xôi, làng mạc hẻo lánh là những nơi ít thật ít người nhiễm bệnh.

Chúng ta nhìn lại đời sống mình để biết mình thật sự cần gì, đã phung phí gì, đã làm gì có hại ai, đã giúp được cho ai.  Thực tế trong gia đình thì chúng ta có thời gian bên nhau, là cơ hội để được lắng nghe nhau.

Hoàn cảnh đau thương xảy ra,  nhưng chúng con vẫn kính Chúa và yêu người.

Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi…”

Đừng sợ !

Chúa ơi ! hãy nắm lấy tay con !

(Cảm nhận Mùa Chay Thánh 2020, nhân đại dịch Covid-19)

 

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.