KINH NGUYỆN

Lời nguyện lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elizabeth

Sr. Nữ

 

“Vừa đặt chân vào nhà bà Elizabeth, Mẹ Maria đã rộng ban cho gia đình Bà hồng ân Thiên Quốc, do đó, ngày lễ Mẹ Thăm Viếng cũng được gọi là lễ Mẹ Ban Ân sủng. Ôi, lời của Mẹ có mãnh lực lớn lao biết bao, vì khi Mẹ mới nói lời chào bà Elizabeth, Chúa Thánh Thần liền xuống đầy lòng bà, và thai nhi nhận được Chúa Thánh Thần liền nhảy mừng trong lòng mẹ” (Thánh Bênadinô).

-Kính mừng Maria đầy ơn phước, Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên, Đấng toàn năng tay nắm trọn chủ quyền: Thân xác Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.

-Ôi, Lạy Mẹ từ bị nhân ái, Mẹ là kho tàng tích chứa hết mọi thánh ân, Mẹ là hi vọng của loài người chúng con, xin rộng ban tình thương của Chúa cho chúng con. Việc Mẹ đang cưu mang Con Thiên Chúa, vượt ngàn dặm đến viếng thăm, giúp đỡ bà Elizabeth đã công bố lòng Chúa thương xót và hồng ân cứu độ cho nhân loại, xin dạy cho chúng con biết đem Chúa đến cho mọi người và biết phục vụ trong yêu thương và khiêm nhường.

Xin cho chúng con được thông phần niềm vui hạnh phúc của bà Elizabeth khi Mẹ đến thăm: “Bởi đâu tôi được phúc này là Thân mẫu Chúa Tôi đến viếng thăm tôi”. Và đáp lại lời chào mừng của Mẹ, bà Elizabeth nói do sự linh ứng của Thánh Linh: “Phúc cho em là người đã tin mọi điều Chúa phán truyền cho em và điều ấy sẽ được ứng nghiệm”, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương hầu được ơn cứu độ!” Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến