Thánh Thể

Các Thánh và Thánh Thể

“Đi lễ mà không rước lễ thì giống như 1 người chết khát bên cạnh suối nước”.
Thánh Gioan Maria Vianney

“Rước Lễ là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để đến thiên đàng”.
Thánh GH Piô X

“Nếu các thiên thần có thể ghen thì hẳn các ngài sẽ phải ghen với chúng ta vì được rước Mình Thánh Chúa”.
Thánh GH Piô X

“Thánh Thể là xa lộ đưa ta về thiên đàng”.
Chân phước Carlo Acutis

Thánh John Bosco nói với các bạn trẻ:
“Có 2 điều làm ma quỉ sợ hãi đến chết được:
– 1 là rước lễ cách sốt sắng.
– 2 là thường xuyên viếng Chúa Giêsu Thánh Thể”.

“Thánh Thể là lương thực hằng ngày, và là thuốc chữa sự yếu đuối khốn khó hằng ngày”.
Thánh Augustinô

“Bí Tích Thánh Thể là bằng chứng tình yêu cao nhất của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Thật vậy, ngay cả trên thiên đàng cũng chẳng
có gì hơn Bí Tích Thánh Thể được nữa”.
Thánh Phêrô Julianô Eymard

“Ôi, Chúa rất cao trọng vĩ đại cả trời đất chứa chẳng hết, nay lại tự mình giam trong Bí Tích Thánh Thể. Vì ai? Thưa, vì yêu chúng ta”.
Thánh Bônaventura

“Chúa Giêsu đã chịu chết cho ta mà Ngài vẫn chưa thoả lòng yêu ta, nên Ngài đã ban cho ta một ơn cao trọng hơn nữa là ban chính
Mình Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta”.
Thánh Bênađinô

“Khi Chúa ban Mình Ngài cho con trong Bí Tích Thánh Thể thì Ngài còn tiếc gì mà không ban cho con tất cả những gì Ngài có.
Thánh Gioan Kim Khẩu

“Bạn rước Thánh Thể để trở nên thánh, chứ không phải vì bạn đã là thánh rồi mới rước Thánh Thể”.
Thánh Phêrô Julianô Eymard

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến