Xã hội

Phiếu bầu của người Công Giáo có quan trọng vào năm 2024 không?

Vũ Văn An14/Oct/2024

https://vietcatholic.net/News/Html/292246.htm

 

Trên The Catholic Thing, ngày 14 tháng 10 năm 2024, George J. Marlin cho hay: Sau khi Kamala Harris từ chối lời mời tham dự Bữa tối Al Smith nổi tiếng do Tổng giám mục New York, Hồng Y Timothy Dolan, tổ chức, chuyên gia bình luận Joe Concha cho rằng Harris “rõ ràng không quan tâm đến việc làm mất lòng [các cử tri Công Giáo]”.

Harris là ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng Dân chủ bỏ qua sự kiện này kể từ Walter Mondale năm 1984. Quyết định đó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng một sự kiện từ thiện tôn vinh thống đốc đảng Dân chủ của New York Alfred E. Smith (1873-1944), người Công Giáo đầu tiên được đề cử vào chức vụ ứng cử viên tổng thống, không phải là diễn đàn quan trọng đối với những người theo chủ nghĩa cực tả đã tiếp quản đảng của Roosevelt, Truman và Kennedy.

Sự việc tình cờ này đặt ra một câu hỏi quan trọng. Phiếu bầu của người Công Giáo còn quan trọng nữa không? Phó Tổng thống Harris dường như nghĩ rằng không.

Trong suốt phần lớn thế kỷ 20, một phiếu bầu thống nhất của người Công Giáo có ý nghĩa đối với đảng Dân chủ. Ví dụ, vào năm 1960, nếu những người Công Giáo không ra sức ủng hộ J.F. Kennedy ở Chicago, Newark, Philadelphia, Detroit và St. Louis, ông sẽ thua ở các tiểu bang tranh chấp quyết liệt là Illinois, New Jersey, Pennsylvania, Michigan và Missouri – và Richard Nixon sẽ thắng.

Vào cuối những năm 1960, cơ cấu chính trị Công Giáo bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi này là do ngày càng có nhiều quan chức Dân Chủ chỉ trích hơn là ủng hộ các nguyên tắc đạo đức của cử tri Công Giáo và Giáo Hội của họ. Do đó, phiếu bầu của người Công Giáo đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử của Nixon năm 1972 và của Ronald Reagan vào năm 1980 và 1984.

Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, ảnh hưởng của con cháu những người nhập cư Công Giáo từ Châu Âu và Ireland đã suy giảm. Các thành viên của “Thế hệ vĩ đại nhất” đang nhanh chóng suy yếu. Vào tháng 8 năm 1945 khi chiến tranh kết thúc, có 16 triệu người Mỹ mặc quân phục: 35 phần trăm là người Công Giáo. Ngày nay, có ít hơn 50,000 Cựu chiến binh Thế chiến II.

Cha tôi, John Marlin, là một trong những cựu chiến binh trẻ tuổi nhất. Ông gia nhập Thủy quân lục chiến năm 17 tuổi vào năm 1944, được trao tặng Huân Chương Trái Tim Tím, trở thành cảnh sát của New York và là một đảng viên Cộng Hòa trọn đời. Ông qua đời vào ngày 25 tháng 9 ở tuổi 97.

Cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên đang chết với tốc độ 1.000 người mỗi ngày và lính Mỹ ở Việt Nam đang chết với tốc độ 500 người mỗi ngày.

Sự ra đi của những người Công Giáo “thịt và khoai tây” này, như Hồng Y Dolan đã gọi họ, đã có tác động đáng kể đến kết quả bầu cử và thăm dò dư luận.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra với phiếu bầu của người Công Giáo vào năm 2024?

Một cuộc thăm dò của EWTN/Real Clear Politics, được công bố vào tháng 8, chỉ ra rằng 50 phần trăm người Công Giáo có kế hoạch bỏ phiếu cho Harris trong khi 43 phần trăm ủng hộ Trump. Người Công Giáo nữ ủng hộ Harris hơn Trump với tỷ lệ 56 phần trăm so với 37 phần trăm. Tỷ lệ phiếu bầu của nam giới Công Giáo dành cho Trump là 49 phần trăm so với 43 phần trăm.

Bốn mươi chín phần trăm người gốc Tây Ban Nha thích Harris với 30 phần trăm nghiêng về Trump.

Cuộc thăm dò của EWTN được theo dõi cùng với các cuộc khảo sát toàn quốc khác, một phần vì nó mang tính chung chung. Nói cách khác, nó không phân biệt giữa những người Công Giáo đã rửa tội và những người Công Giáo thực hành.

Hãy lấy trường hợp của Tổng Thống Joe Biden, người tự hào là một người Công Giáo đeo tràng hạt. Đức Hồng Y Wilton Hồng Y Gregory, Tổng giám mục Washington D.C., đã nhận xét vào Chúa Nhật Phục sinh rằng Biden là một “Người Công Giáo tự do”. Ý của ngài là Biden tuân thủ các giáo lý Công Giáo mà ông thích và từ chối những giáo lý mà ông thấy bất tiện về mặt bản thân hoặc chính trị. “Người Công Giáo tự do” Biden ủng hộ phá thai – ngay cả ở lúc sinh ra – và hôn nhân đồng tính.

Sự khác biệt giữa những cử tri Công Giáo đi nhà thờ và những cử tri Công Giáo không thực hành là vấn đề quan trọng. Sau đây là một số ví dụ tại sao.

Năm 2000, George W. Bush đã giành chiến thắng với sự ủng hộ của 57 phần trăm người Công Giáo thực hành, nhưng chỉ có 49 phần trăm số phiếu bầu chung của người Công Giáo. Trong cuộc đua tranh cử năm 2004, Bush, chạy đua với một người Công Giáo đã rửa tội, John Kerry, đã nhận được 52 phần trăm số phiếu bầu chung của người Công Giáo. Đối với những người Công Giáo theo chủ nghĩa truyền thống, một cuộc thăm dò của Pew cho thấy ông đã nhận được 76 phần trăm số phiếu bầu của họ, phá kỷ lục.

Trong hai cuộc bầu cử đó, gần như hòa nhau, những người Công Giáo thực hành đã mang lại biên độ chiến thắng.

Và điều đó có thể xảy ra một lần nữa trong năm nay.

Một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Trung tâm nghiên cứu Pew đã đi sâu hơn vào chi tiết về những người Công Giáo trong năm bầu cử này. Số phiếu bầu chung của người Công Giáo là 52 phần trăm cho Trump, 47 phần trăm cho Harris. Người Công Giáo da trắng phá vỡ 61 phần trăm của Trump, 38 phần trăm của Harris. Người Công Giáo gốc Tây Ban Nha là 34 phần trăm cho Trump, 65 phần trăm cho Harris.

 

Phiếu bầu của người Công Giáo da trắng đi nhà thờ ủng hộ Trump (65 phần trăm) hơn Harris (34 phần trăm). Thật không may, Pew đã không khảo sát những người Công Giáo gốc Tây Ban Nha đang hành nghề.

Tóm lại là mặc dù số lượng người Công Giáo đang hành nghề đang giảm, nhưng họ vẫn quan trọng vào năm 2024 – mặc dù đó có thể là “Lễ hoan hô cuối cùng”.

Trong một cuộc đua tổng thống cạnh tranh gay gắt, mọi phiếu bầu đều có giá trị, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động Rust Belt là Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Trong thời kỳ suy thoái cao các quận kinh tế ở các tiểu bang đã mất việc làm sản xuất lao động chân tay vào tay Mexico và Trung Quốc, vẫn còn nhiều người Công Giáo thực hành, mặc dù là người cao tuổi. Độ tuổi trung bình của dân số ở nhiều quận đó là 50; trên toàn quốc là 38.

Những người Công Giáo đó đã đưa Trump lên vị trí hàng đầu vào năm 2016 và gần như làm được điều đó một lần nữa vào năm 2020.

Đối với người gốc Tây Ban Nha, những người tuân theo giáo lý của Giáo hội có thể đưa Trump về đích ở các tiểu bang Arizona và Nevada.

Số phiếu bầu của những người Công Giáo đi nhà thờ Pennsylvania ở các quận Rust Belt và các quận ngoại ô xung quanh Philadelphia và Pittsburgh có thể quyết định ai sẽ sống trong Nhà Trắng vào tháng 1.

Cuộc đua giành vị trí thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Pensylvania có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua tổng thống. “Người Công Giáo Cafeteria” đương nhiệm Bob Casey Jr. đang đấu tranh cho cuộc sống chính trị của mình. Mặc dù ông đã từ bỏ các giáo lý Công Giáo về phá thai và các vấn đề khác, ông vẫn khai thác ký ức về người cha quá cố của mình, Thống đốc Robert Casey Sr., người được phong trào ủng hộ sự sống tôn kính.

Trong cuộc đua giành chức tổng thống năm nay, nếu 9 phần trăm dân số là người Công Giáo đi nhà thờ tham gia bỏ phiếu ở các tiểu bang chưa chắc chắn, họ có thể được ghi nhận công lao trong việc đẩy ứng cử viên cánh tả cấp tiến Kamala Harris trở về môi trường chính trị tự nhiên của bà: California.

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến