SUY TƯ DÒNG ĐỜI

Giỗ mẹ 27 năm và chuyện…”Ở lại trong”

Lm. Lê Quang Uy, DCCT

 

Ngày mai, thứ bảy 13.5.2023, giỗ mẹ của Uy, bà Maria Angela PHẠM THỊ ÍCH được tròn 27 năm ( 1996 – 2023 ). Mẹ mình sinh năm 1916 nên khi mất thì thọ 80 tuổi. Ba mình cũng sinh năm 1916 nhưng mất năm 1988, trước 8 năm.

Cách đây mấy hôm, trong CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 219, mình chia sẻ về cụm từ “Ở LẠI TRONG” mà Thánh Tông Đồ Gioan đã dùng liên tục 11 lần trong Tin Mừng chương 15. Mình có nói Chúa Giêsu đã vì yêu thương chúng ta mà tự nguyện hạ mình làm người, rồi vào “Ở LẠI TRONG” chúng ta khi chúng ta rước Mình Thánh.

Thật khó hiểu về chuyện “Ở LẠI TRONG” này ! Nhưng rồi mình chợt nghiệm ra được một ví dụ độc nhất vô nhị, hết sức thực tế diễn ra ngay trong cuộc nhân sinh: đó là chuyện mỗi người chúng ta đã từng là một bào thai “Ở LẠI TRONG” lòng tử cung của bà mẹ mình suốt 9 tháng 10 ngày.

Vâng, mình là Lê Quang Uy đã từng được ‘Ở LẠI TRONG” lòng mẹ mình là bà Phạm Thị Ích. Cứ tưởng mẹ sinh mình ra rồi thì hoàn tất mọi sự. Không ngờ, tuy mình đã ra đời, ra khỏi lòng mẹ, nhưng mình lại vẫn cứ được tiếp tục “Ở LẠI TRONG” tình thương của mẹ mình qua giòng sữa ấm bổ dưỡng, qua từng thìa cơm mớm ngon ơi là ngon, qua những lần được mẹ dỗ cho ngủ ngoan, vỗ về cho hết khóc, hoặc xoa cho bớt cơn sốt cao…

Lớn lên, mình lại vẫn được “Ở LẠI TRONG” những tấm áo manh quần chính tay mẹ may cho mình, là cho phẳng sau khi giặt, đơm lại cái khuy bị mất, mạng lại chỗ vải ở đầu gối bị tưa ra vì ngã… Thỉnh thoảng, mình được “Ở LẠI TRONG” tấm khăn bí mật lót vào mông để bố đánh mạnh bằng cây phát trần mà không đau…

Và đến khi mình đi tu, có dịp xin Bề Trên cho về thăm nhà, thấy mẹ ngồi ngoài hiên nhà đang lần chuỗi, mình hỏi: “Mẹ ngồi làm gì thế ?” Mẹ bảo: “Tôi đang lần chuỗi cầu nguyện cho cậu đấy…” Hóa ra mình đi tu xa nhà, có lúc rất xa nhưng mình vẫn còn được “Ở LẠI TRONG” câu kinh lời nguyện của mẹ.

Thế rồi mẹ mình ra đi. Suốt từ dạo ấy đến nay đã 23 năm, cứ 2, 3 ngày mình lại nằm mơ thấy mẹ mình đang sống, đang cười nói, đang dọn dẹp cửa nhà, đang ngồi làm ô mai để bán, đang đi mua cho mình gói xôi bát chè… Một lần, mình nằm mơ thấy trong đêm thâu sao mà sợ hãi quá, từ bên giường của mình, mình bò lết sang bên giường của mẹ, ngã uỵch một cái xuống đất, mình lại bò tiếp, vói tay cho đến khi nắm được hai bàn chân mẹ đang ngồi duỗi thẳng, mình gọi to, nghẹn ngào nức nở vì dỗi: “Mẹ, mẹ ơi, sao con gọi mẹ mãi mà nẹ không trả lời, mà mẹ không chịu cứu con ?” Mẹ mình vẫn ngồi dựa tường, tay đưa cao tràng chuỗi Mai Khôi, và nhỏ nhẹ bảo: “Mẹ đang lần chuỗi để xin Mẹ Maria cứu con đây này !”

Vậy đó, mẹ mình mất rất lâu rồi, mình cũng đã bắt đầu già hơn 64 tuổi, vậy mà mình vẫn cứ mãi mãi được “Ở LẠI TRONG” tình thương của mẹ mình. Mình đoán cả 6 người con khác của mẹ, các anh chị của mình, mỗi người một cách, đều được “Ở LẠI TRONG” lòng của mẹ mình. Nhưng mình nghĩ, có lẽ mình là đứa con út, lại đi tu và làm Linh Mục đúng như ước nguyện của mẹ thì mình chắc chắn được “Ở LẠI TRONG” thể phách anh linh của mẹ mình đặc biệt hơn cả.

Xin Chúa Giêsu vẫn luôn “Ở LẠI TRONG” chức vụ tư tế của con, cho chính con cũng được “Ở LẠI TRONG” Chúa, như Chúa mãi luôn “Ở LẠI TRONG” lòng Mẹ Maria, thì con tin chắc: mẹ con, ba con, những người thân yêu trong gia đình con đã lần lượt qua đời, đều cũng lần lượt được Chúa tha thứ mà cho phép vĩnh viễn “Ở LẠI TRONG” Lòng Thương Xót của Chúa, “Ở LẠI TRONG” Nước Trời tuyệt vời của Chúa. Amen.

QUANG UY, DCCT Vũng Tàu, ngày 12.5.2023

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến