Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền
Có một người cha nghèo làm nghề kéo xe hàng ngoài chợ. Ngày ngày, ông vất vả lao động, đôi bàn tay thô ráp chai sần vì những gánh nặng cuộc đời. Tất cả những gì ông làm, không phải để tìm kiếm giàu sang, mà chỉ để nuôi lớn cậu con trai duy nhất của mình.
Một ngày nọ, cậu con trai đậu vào trường đại học danh giá. Đó là niềm tự hào lớn lao, nhưng cũng là nỗi lo chồng chất. Người cha làm việc gấp đôi, gấp ba để lo cho con ăn học. Đôi vai ông còng xuống, tóc ông điểm bạc dần. Thế nhưng, ông luôn tự nhủ: “Con mình phải được học hành, có tương lai tươi sáng.”
Thời gian trôi qua, cậu con trai thành đạt, trở thành một người có địa vị cao trong xã hội. Nhưng trớ trêu thay, cậu bắt đầu xấu hổ về người cha quê mùa, lam lũ của mình. Cậu tránh nhắc đến cha, ngại giới thiệu cha với bạn bè. Có lần, cha đến thăm, cậu thậm chí không dám nhận, chỉ đứng từ xa nhìn bóng dáng khắc khổ của cha quay lưng lặng lẽ.
Nhiều năm sau, khi người cha qua đời, cậu về quê lo tang lễ. Khi dọn dẹp di vật của cha, cậu tìm thấy một cuốn sổ cũ đã ngả màu. Trong đó, dòng chữ nhạt nhòa:
“Hôm nay con trai tôi đậu đại học. Tôi hạnh phúc lắm. Dù phải làm việc vất vả đến đâu, tôi cũng không ngại, miễn là con tôi có một tương lai tốt đẹp.”
Dưới dòng chữ ấy, có những vết mực nhòe đi, những giọt nước mắt của người cha đã rơi xuống khi viết những dòng đầy yêu thương ấy.
Anh chị em thân mến,
Câu chuyện trên là một hình ảnh thật đẹp về tình yêu thương hy sinh của cha mẹ. Ngày lễ Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ hôm nay cũng là hình ảnh cảm động ấy, khi Đức Maria và Thánh Giuse sẵn sàng tiến dâng con mình – Hài Nhi Giêsu – lên Thiên Chúa. Đó không chỉ là một nghĩa vụ theo lề luật, mà là hành động dâng hiến trọn vẹn, đầy tín thác và yêu thương.
Hài Nhi Giêsu, Đấng mà Đức Maria và Thánh Giuse tiến dâng hôm nay, chính là ánh sáng thật đã đến thế gian. Ngay từ khi bước vào đời, Đức Giêsu đã thuộc trọn về Chúa Cha. Ngài đã thưa: “Này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10,9). Cả cuộc đời Ngài là hành trình hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Cha, từ giây phút chào đời trong máng cỏ đơn hèn cho đến khi hiến mạng trên thập giá. Ngay cả khi mới mười hai tuổi, Ngài đã ý thức mình thuộc về Cha khi nói: “Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà Cha con sao?” (Lc 2,49).
Hình ảnh Mẹ Maria và Thánh Giuse tiến dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ là một minh chứng sống động cho tinh thần tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Việc dâng con lên Chúa không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là một thái độ nội tâm sâu xa: hoàn toàn phó thác và để Thiên Chúa làm chủ đời sống của mình. Mẹ Maria đã đón nhận sứ mạng ấy với tất cả tâm tình khiêm nhu, dù biết rằng điều đó sẽ đòi hỏi nơi Mẹ sự hy sinh lớn lao, đến nỗi cụ già Simêon đã tiên báo: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35).
Trong xã hội hôm nay, nhiều người lo lắng quá mức về kinh tế, vật chất mà quên rằng con cái trước hết là quà tặng linh thiêng từ Thiên Chúa. Dành thời gian để hướng dẫn, dạy dỗ con cái biết kính sợ Chúa, sống đời sống đức tin là trách nhiệm thiêng liêng mà cha mẹ cần ý thức. Chúng ta thấy biết bao gia đình vì mải mê công việc, lo kiếm tiền, đã vô tình bỏ qua việc giáo dục tâm hồn con cái, để rồi tuổi trẻ lớn lên thiếu định hướng, dễ bị cuốn theo những cám dỗ của xã hội.
Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu ý thức về ơn gọi tận hiến của mình. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng đã được hiến dâng và thuộc về Thiên Chúa. Đời sống Kitô hữu là hành trình không ngừng trở về với Chúa, là tiến trình mỗi ngày cởi bỏ cái tôi ích kỷ để thuộc trọn về Ngài. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn sự hiến dâng ấy khi luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha: “Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều con thấy Chúa Cha làm” (Ga 5,19).
Trong bầu khí thánh thiêng của ngày lễ Nến hôm nay, ánh sáng từ ngọn nến mà chúng ta cầm trên tay không chỉ là biểu tượng bên ngoài, mà còn là lời nhắc nhở hãy trở nên ánh sáng của Đức Kitô giữa trần gian. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng thật đã đến thế gian để chiếu rọi những nơi tăm tối, soi đường cho những ai thành tâm tìm kiếm sự thật. Mỗi Kitô hữu, qua đời sống bác ái, yêu thương và khiêm nhường, được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé, tiếp nối ánh sáng Đức Kitô trong thế giới còn nhiều u mê và lạc lối hôm nay.
Ước gì chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, biết tín thác và dâng hiến trọn vẹn đời sống cho Chúa, dù trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hay gian truân. Và hãy để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình và dẫn dắt chúng ta đi trong ánh sáng tình thương Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?
Views: 0