KINH NGUYỆN

Lời nguyện lễ kính Thánh Mátthia Tông Đồ

Sr. Nữ

 

“Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ được đầy tràn ân sủng, đầy tràn Thánh Thần, các ngài bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.Tiếng các Ngài vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi khắp chân trời góc biển. Các Ngài tuyên bố Thiên Chúa là Đấng chính trực, hết mọi dân nước sẽ nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa.”

-Thánh Mátthia là một trong các môn đệ theo Chúa Giêsu từ lúc Chúa chịu phép Rửa ở sông Giođan cho đến khi Chúa lên trời. Người đã được Chúa linh ứng cho các Tông Đồ bầu chọn bổ túc vào trong số mười hai Tông Đồ, thế chỗ cho ông Giuđa Íchca, sau khi các ông vâng lệnh Chúa Giêsu trở về Giêrusalem cầu nguyện đợi Chúa Thánh Thần đến.

-Lạy Chúa , Chúa đã nói với các môn đệ rằng: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Thánh Matthia thật có phúc vì trong ba năm đồng lao cộng khổ, cùng giong ruổi khắp đó đây với Thầy Giêsu trên hành trình rao giảng Tin Mừng. Giờ đây khi Chúa về trời, Matthia tưởng chừng như bị bơ vơ, nhưng rồi qua một cuộc bốc thăm mang tính thần linh sau khi các môn đệ cầu nguyện với Chúa Thần, Matthia nhận được vinh dự trúng thăm trở thành vị Tông Đồ thứ 12, được đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần, và trở nên Tông Đồ nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo từ Giuđêa đến tận miền Ethiopie. Sau 30 năm rao giảng, thánh nhân được phúc tử vì đạo (bị ném đá rồi bị chặt đầu) vào năm 63 dưới thời vua Nero.

-Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi và chọn lựa chúng con mỗi người mỗi cách, nhờ lời Thánh Nhân chuyển cầu, xin Chúa ban thêm nhiều tông đồ nhiệt thành. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi con mỗi ngày để con vâng theo ý Chúa và chu toàn bổn phận Chúa trao. Xin thiêu đốt trong con ngọn lửa yêu mến Chúa thiết tha, thánh hóa linh hồn con, và thúc đẩy trong con lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh, cho mọi người được nhận biết Chúa, thờ phượng Chúa, để cùng nhau đạt tới hạnh phúc vinh quang Nước Trời! Amen.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.

Góp ý kiến